Đi ăn trộm, đánh chén no say rồi ngủ quên ở nhà chủ

Sau khi đánh chén no say, Cường vào phòng khách lấy một điện thoại di động bỏ vào túi, rồi leo lên ghế nằm ngủ một giấc tới sáng.

Ngày 6/7, Công an quận 7, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Võ Viết Cường (22 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Cường từng làm thuê trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7 nên đã nghiên cách chui vào các căn nhà có nhiều của cải.

Tuy nhiên, anh ta không hành động ngay mà trở về quê trú ẩn một thời gian. Tới ngày 19/6, nghi can bắt xe ôtô đi từ Khánh Hòa vào TP HCM.

Tới 1h30 ngày 20/6, Cường đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chui vào nhà và cũng là trụ sở của một công ty bằng cửa thông gió.

Khi đột nhập vào được bên trong, Cường lục lọi tài sản ở tầng trệt và khu nhà bếp. Tuy nhiên, do đi một đoạn đường dài từ Khánh Hòa vào nên tên trộm cảm thấy đói bụng và đi nấu nước pha mì ăn.

Sau khi đánh chén no say, Cường vào phòng khách lấy một điện thoại di động bỏ vào túi, rồi leo lên ghế nằm ngủ một giấc tới sáng. Khi chủ nhà thức dậy thấy trộm đột nhập vào nhà nên đã truy hô bắt giữ giao công an.

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó vào năm 2013, nghi can từng bị bắt về tội Trộm cắp tài sản và chịu án 18 tháng tù. Chưa xóa được án tích, thanh niên này lại tiếp tục phạm tội.

Đi ăn trộm, đánh chén no say rồi ngủ quên ở nhà chủ - 1

Nhiều tên trộm "vô tư" ngủ luôn tại hiện trường sau khi thu được "chiến lợi phẩm".

Đây không phải trường hợp đầu tiên những tên trộm sau khi thu "chiến lợi phẩm' đã vô tư ngủ "ngoắc cần câu".

Trước đó, khoảng giữa tháng 6/2015, tin tức báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh đăng tải, tối 23/5, ông Lê Đình T. chạy xe máy đến nhà người quen ở xã Ia Tô (huyện Ia Grai, Gia Lai), dựng xe ngoài hiên rồi vào nhà trò chuyện cùng gia chủ. Chừng 20 phút, ông ra về thì chiếc xe đã không cánh mà bay.

Sau khi tiếp nhận thông tin mất xe, công an xã Ia Tô (huyện Ia Grai, Gia Lai) đến hiện trường, truy tìm thủ phạm. Chừng 10 phút sau, công an bắt gặp Ngô Anh Tuấn đang ngủ bên cạnh chiếc xe trên đường, đưa về trụ sở xử lý.

Theo các chiến sĩ công an, khi phát hiện anh ta nằm ngủ, công an đến lay dậy, Tuấn sặc sụa mùi rượu, ngáp nói “mấy anh đừng phá, em say rồi, buồn ngủ lắm”.

Tại công an, Tuấn khai mới từ Thanh Hóa vào làm nghề phụ hồ, gia cảnh khó khăn, muốn có chiếc xe máy đi lại. Hôm ấy, sau khi nhậu say nên làm liều. Sau khi trộm được chiếc xe máy, không có chìa khóa nên anh ta dắt bộ. Đi được chừng 1 cây số, cơn say ập đến nên ngã vật ra đường.

Công an huyện Ia Grai đang củng cố hồ sơ xử lý Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản.

Câu chuyện ăn trộm xe máy rồi ngủ quắc cần câu bên chiến lợi phẩm của Tuấn khiến mọi người nghe qua đã không khỏi phì cười, hầu hết đều bất ngờ trước sự ngô nghê của gã đạo chích.

Hay như trường hợp, vào 23h30 ngày 20/11/2012, anh Nguyễn Hữu T. (SN 1984, ngụ xóm 5, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đi chơi về bỗng phát hiện hai con gà của nhà đã bị bẻ cổ chết, để gọn gàng trong một túi ni lông đặt ở góc phòng ngoài.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, gọi vợ cũng không nghe tiếng trả lời, phòng ngủ tối om, anh mò mẫm trong bóng tối, bước vào phòng để gọi vợ dậy thì bất ngờ vấp phải một "chướng ngại vật", suýt nữa ngã lăn ra nền nhà.

Chủ nhà hốt hoảng tìm công tắc đèn, bật đèn điện sáng trưng thì thấy một người lạ đang nằm ngủ ngon lành cạnh giường ngủ của hai vợ chồng, trên giường chị vợ vẫn vô tư ngủ say như chết.

Anh T. lay một hồi, cô vợ mới thức dậy rồi cả hai sửng sốt nhìn “vị khách” không biết từ đâu đến. Khổ chủ gọi điện trình báo công an xã và khi lực lượng chức năng đến, tên trộm vẫn ngủ say. Đến tận khi bị tra tay vào còng, đạo chích mới lơ mơ tỉnh kèm theo một cái ngáp “sái quai hàm”, khuôn mặt hết sức ngơ ngác, không hiểu vì sao có nhiều người vây xung quanh mình thế?

Tại trụ sở công an xã, tên trộm mê ngủ khai tên là Hồ Đắc Nhật Tân (SN 1989, quê xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Công an nhận định, có khả năng tên trộm đã dùng thuốc mê xịt vào buồng ngủ khiến gia chủ nằm ngủ li bì không biết gì. Trong quá trình xịt thuốc tên trộm cũng hít phải một lượng không ít nên đang lục lọi ăn trộm thì “ngủ” luôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN