Đạp cửa phòng trọ, đâm chết người yêu cũ rồi tự sát

Thấy H. bạn có trai mới, Quyết tới phòng trọ của H, đạp cửa xông vào đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân bị tử vong.

Vụ việc xảy ra 22h ngày 6/11, tại phòng trọ 205, số 62, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Quyết (SN1993) quê Mỹ Đức, Hà Nội đã mang dao nhọn, đạp của xông vào phòng trọ, đâm liên tiếp vào người khiến chị N.T. H (SN1993 quê Hà Long, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Đạp cửa phòng trọ, đâm chết người yêu cũ rồi tự sát - 1

Khu trọ nơi xảy ra án mạng

Sau khi đâm chị H., Quyết lấy dao tự đâm vào ngực nhưng không chết. Ngay sau đó, công an phường có mặt bảo vệ hiện trường, đưa chị H. và Quyết đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị H đã tử vong sau đó.

Anh Hà, người dân gần khu vực cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, ở trong phòng có 3 người. Khi phát hiện nạn nhân bị đâm, hai bạn ở cùng phòng đã chạy ra ngoài hô hoán mọi người đến kếu giúp nhưng không kịp.

“Khi công an đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, tôi thấy nam thanh niên vẫn còn sống. Lúc đó có nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc”, anh Hà thông tin.

Được biết, chị H. thuê trọ cùng 2 nữ sinh viên khác và mới ở được khoảng hơn 1 tháng. Chị H. là nhân viên bán cà phê tại phố Nguyễn Khánh Toàn. Trước đây, chị H. và Quyết từng yêu nhau nhưng đã chia tay nhau. Khi thấy H. có người yêu mới, Quyết đã nổi máu ghen tuông, nảy sinh ý định giết hại chị H. Đến tối 6/11 thì xảy ra sự việc trên.

Khu vực chị chi H. trọ là ngôi nhà 3 tầng, phần lớn cho sinh viên thuê trọ. Chủ của ngôi nhà không ở cùng tòa nhà chị H thuê trọ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN