Đánh người yêu ngất xỉu rồi chở đến nhà hoang

Bị chia tay, Tú phục sẵn, đánh ngất người yêu và chở tới ngôi nhà hoang.

Ngày 15/5, tổ công tác đặc biệt công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bắt được đối tượng đánh người yêu ngất xỉu và đưa tới ngôi nhà hoang. Cùng ngày, công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bắt giữ người trái phép lên công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra.

Trước đó, 22h30 tối 14/5, chị V.P.T (SN 1996, quận Hải Châu) cùng bạn đi chơi về gần đến nhà thì bị Hoàng Quốc Tú (SN 1996, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) chặn đường rồi liên tục tát vào mặt khiến chị T. ngất xỉu.

Sau đó Tú lấy xe máy của chị T. chở chị đến ngôi nhà hoang ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam), lấy điện thoại của chị T. vứt sim rồi bỏ đi.

Sau một đêm truy lùng, đến 8h30 sáng 15/5, tổ công tác đặc biệt công an phường Thuận Phước đã bắt giữ được Tú.

Được biết, Tú và chị T. yêu nhau đã gần 4 năm, gần đây chị T. ngỏ ý chia tay nhưng Tú không chấp nhận dẫn tới mâu thuẫn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Vinh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN