Đâm xuyên tim anh họ vì "tội"... nhổ nước bọt

Khi chạy ngược chiều nhau, Châu phun nước bọt vào mặt Phong. Cho rằng Châu chơi trò mất dạy, Phong về nhà lấy dao rồi ra đứng ở đầu hẻm để chờ Châu. Khoảng 15 phút sau, khi Châu quay về, Phong rút dao đâm 1 nhát trúng tim nạn nhân.

Vào 16 giờ ngày 28/1 tại ấp 2 xã Trung An (TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) đã xảy ra một vụ giết người. Hung thủ và nạn nhân là anh em họ, con chú, con bác và cả hai đều trú tại ấp 2 xã Trung An.

Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ mang dao đến công an xã Trung An tự thú.

Thiếu tá Lê Hoàng Quân, trưởng công an xã Trung An cho biết, vào thời điểm trên, Võ Văn Châu (SN 1981) và Võ Quốc Phong (SN 1983) đang đi trên đường nội bộ ở ấp 2 xã Trung An.

Đâm xuyên tim anh họ vì "tội"... nhổ nước bọt - 1

Hung thủ Võ Quốc Phong tại cơ quan công an

Khi chạy ngược chiều nhau, Châu phun nước bọt vào mặt Phong. Cho rằng Châu chơi trò mất dạy, Phong về nhà lấy dao rồi ra đứng ở đầu hẻm 3 đường tỉnh 870B để chờ Châu. Khoảng 15 phút sau, khi Châu quay về, Phong rút dao đâm 1 nhát trúng tim Châu.

Nạn nhân tử vong khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang. Còn Phong mang dao đến công an xã Trung An để tự thú.

Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận đã dùng dao đâm Châu. Phong cũng khai rằng trước đó, giữa đối tượng này và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn. Châu thường xuyên lấy đá ném vào nhà Phong.

Thiếu tá Lê Hoàng Quân, Châu và Phong là anh em họ, con chú con, bác. Xét về họ hàng, Châu là anh của Phong.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Mỹ Tho khẩn trương điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Thịnh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN