Đâm chết cán bộ trật tự để… trả thù

Kiệt bị ông Phúc bắt giao cho công an về hành vi trộm cắp và phải đi cải tạo 18 tháng. Vì thế, có thể Kiệt đâm chết ông Phúc để trả thù.

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang truy tìm Phạm Văn Kiệt (21 tuổi, ở khối 9, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để làm rõ hành vi đâm chết ông Nguyễn Văn Phúc (47 tuổi, ở số nhà 363/8 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột).

Đêm 30/9, Kiệt cầm dao Thái Lan đến nhà ông Phúc chửi bới, thách thức chủ nhà. Khi ông Phúc mở cửa để nhắc nhở, Kiệt xong thẳng vào đâm ông Phúc làm ông chết ngay tại chỗ rồi. Sau đó, Kiệt lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, công an tìm thấy một dao Thái Lan đã bị gãy cán, nạn nhân bị đâm 3 nhát ở vai và ngực gây lủng phổi, đứt cuốn tim dẫn đến tử vong.

Ông Phúc làm ở Đội quản lý trật tự đô thị phường Tân Lập, trước đây ông thường nhắc nhở Kiệt vì thái độ chạy xe lạng lách, nẹt pô quấy rối, trộm cắp của cải hàng xóm. Năm 2009, Kiệt bị ông Phúc bắt giao cho công an về hành vi trộm cắp và phải đi cải tạo 18 tháng. Vì thế, có thể Kiệt đâm chết ông Phúc để trả thù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN