Đâm chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Cùng cảnh đi uống methadol, ngồi trà đá “chém gió” hung thủ rút dao xử bạn, rồi bỏ trốn. Nạn nhân bị đâm thấu ngực đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 22/4, tại quán nước chè đầu ngõ số 25 Lê Lợi, Ngô Quyền (Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng, khiến một thanh niên bị bạn cùng cai nghiện dùng dao nhọn đâm thấu ngực, gục chết trên vỉa hè.

Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Ngô Quyền có mặt bảo vệ hiện trường, truy tìm hung thủ. Danh tính nạn nhân bị đâm được xác định tên Ngô Đình Thuận (Sn:1980, trú tại 8/72 Lạch Tray); còn hung thủ là Phạm Văn Hiển (Sn:1972 trú tại số 4/83 Trần Phú), cùng quận Ngô Quyền. Cả 2 đều đang điều trị cai nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị methadol quận Ngô Quyền, số 28 Lê Lợi.

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ - 1

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng tại khu vực đầu ngõ 25 Lê Lợi.

Chị Phạm Thị Liên, chủ quán nước trà đá đầu ngõ 25 Lê Lợi cho biết, hàng ngày nạn nhân, hung thủ và nhiều thanh niên đến uống thuốc methadol tại cơ sở y tế của quận Ngô Quyền bên kia đường vẫn sang quán nhà chị Liên uống nước trà, trò chuyện bình thường. Sáng nay, cả 2 đều đến sớm, ngồi quán uống nước, sau đó cãi nhau vì chuyện gì đó, rồi quay ra cãi vã, lôi nhau ra đường giải quyết. Hậu quả một thanh niên bị đối thủ đâm thấu ngực, chạy được khoảng 6 m gục chết trên vỉa hè. Sau khi nạn nhân chết, hung thủ bỏ chạy vào trong chợ Lương Văn Can tẩu thoát…

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ - 2

Cơ sở điêu trị Methadol của quận Ngô Quyền, nơi nạn nhân và hung thủ đều đang được điều trị cai nghiện bằng methadol.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ Phạm Văn Hiển.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng tại khu vực đầu ngõ 25 Lê Lợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN