Đại úy an ninh dỏm bị truy nã vẫn tiếp tục "bẫy" tình

Mặc dù bị lực lượng công an truy nã gắt gao, thế nhưng đối tượng vẫn ung dung khoác trên mình bộ trang phục cảnh sát, giả làm đại úy an ninh để tiếp tục bẫy tình, lừa tiền của hàng loạt phụ nữ cả tin.

Đại úy dỏm “khè” dân phòng thật

Bằng cảnh giác cao độ, trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại tội phạm hoạt động tinh vi, táo tợn như hiện nay nên mọi sự xuất hiện của đối tượng lạ mặt trên địa bàn đều được lực lượng chức năng phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM cho vào tầm ngắm và quyết tâm triệt phá, mang lại bình yên phố phường.

Trao đổi với PV Người đưa tin, anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1960, Bảo vệ dân phố Khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận) nhớ như in về cuộc “gặp gỡ” bất đắc dĩ của lực lượng tuần tra phường khi trực tiếp đối mặt với tên tội phạm bị tầm nã cực kỳ nguy hiểm. Anh Lộc kể: “Khoảng trung tuần tháng 07/2013, chúng tôi liên tục nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại quán cà phê cóc ở số 14/3A, hẻm 232, đường Đông Hưng Thuận 2, tổ 8, khu phố 4 (phường Đông Hưng Thuận) thường xuyên xuất hiện một nam thanh niên trạc 25 tuổi với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đáng lưu ý nam thanh niên này luôn khoác trên mình bộ trang phục ngành Công an nhân dân bóng loáng với cấp hàm đại úy. Khi thì đối tượng đi “xế hộp” có tài xế riêng, khi thì di chuyển bằng xe máy đủ các loại”.

Đại úy an ninh dỏm bị truy nã vẫn tiếp tục "bẫy" tình - 1

Anh Nguyễn Văn Lộc đang trao đổi với PV 

“Điều này khiến chúng tôi phải tự đặt khá nhiều câu hỏi nghi vấn. Đối tượng là công an? Tại sao xuất hiện thường xuyên ở đây? Quyết tâm giải mã những nghi vấn trên, chúng tôi miệt mài bám sát, tiếp cận “đại úy” an ninh, tuy lúc đầu hơi bị “choáng” khi nghe “đại úy” nổ vang trời về mối quan hệ rộng như biển lớn, toàn là quan biết, thân tình với các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong ngành công an. Đồng thời, “đại úy” này còn bật mí khoe là người của “Bộ”, tên Phan Trịnh Hoài Ân (sinh năm 1983), hiện đang triệt phá phi vụ lớn ở đây, muốn kiếm vài chục tỉ từ tiền “đút lót” để mua nhà đất dễ như trở lòng bàn tay.

Dứt lời, “đại úy” đột nhiên dùng điện thoại trò chuyện một mình, giọng quát to: “Ở khách sạn Caravelle hả, tụi bây ở đó đợi tao, tao đến bắt hết…”. Lúc này, “đại úy” cởi trần vứt chiếc áo thun màu đen đang mặc vào cốp xe Nouvo, rồi khoác nhanh áo giáp chống đạn, bên ngoài là chiếc áo ngành công an. Sau đó, “đại úy” lấy tiếp ống nhòm ra chỉnh sửa, chiếc còng số 8 được bỏ chầm chậm vào túi quần bên trái bằng thái độ như vừa “khè” vừa giấu kiểu bí mật rồi phóng xe đi mất dạng về hướng trung tâm thành phố, nhưng không quên để lại lời nhắn sẽ sớm quay lại mời anh em nhậu vì tâm đầu ý hợp, đã chịu khó im lặng lắng nghe. Những thông tin đắt giá thu thập đều được chúng tôi báo cáo kịp thời cho lãnh đạo phường”, anh Lộc cho biết thêm.

“Đại úy” thích ăn cơm hộp, ngủ võng ở quán cà phê vỉa hè

Qua tìm hiểu xác minh, thời gian “đại úy” Ân thường xuyên ẩn hiện trên địa bàn là để tạo lòng tên với gia đình người bạn gái mà hắn vừa “săn” được trên mạng Internet tên là Lý Huyền Tr. (SN 1992, ngụ ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Tr hiện đang cùng gia đình thuê căn phòng trọ ở số 14/3A, hẻm 232, đường Đông Hưng Thuận 2, tổ 8, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, để mở quán cà phê. Quán này, chủ yếu phục vụ giải khát cho các phòng trọ tập trung khá nhiều nơi đây, nhưng từ ngày “đại úy” Ân mắc võng “nằm vùng” nghỉ trưa phía trước quán cà phê thì dường như lượng khách thưa thớt dần, phần vì “ớn lạnh” bởi cuộc sống yên bình bấy lâu, nay lại có “đặc nhiệm” của “Bộ”, phần thì chú ý theo dõi hành tung của “đại úy” an ninh.

Cũng theo anh Lộc, thấy “đại úy” Ân rất thích ăn cơm hộp mua ở đầu hẻm nên nhiều người dân tò mò, thắc mắc tâm sự kín với bà Nguyễn Thị Phượng L. (mẹ của Tr.): “Không chừng con gái của chị gặp phải bọn giả danh công an để lừa cả tình lẫn tiền rồi”. Tuy nhiên, trước lời cảnh báo chân tình từ mọi người dân xung quanh đã khiến Tr. tỏ ra khó chịu, không hài lòng khi “thần tượng” của mình bỗng mang tiếng xấu. Như để biện minh cho hắn, Tr. chỉ trỏ hô to: “Ảnh kìa (tức “đại úy” Ân), đang mặc đồ công an đó, ai muốn nói xấu gì thì cứ nói thẳng ảnh đi, có gan thì nói biết liền chứ gì”. Trước tình huống này, một người dân bức xúc lên tiếng: “Kêu nó ở đợi đi, 2 phút sẽ có người kiểm tra”. Như nghe được khẩu miệng, liền sau đó “đại úy” phóng xe máy rút êm.

Bị động, bẵng đi thời gian khá lâu, “đại úy” Ân mới tiếp tục xuất hiện trở lại, nhưng thường đến đứng trước đầu hẻm để đón Tr. đi chơi, rất ít khi vào tận quán cà phê như trước nữa. Từ nhiều nguồn tin quan trọng được biết, có lần “đại úy” Ân ngỏ lời mượn laptop củaa một thợ xây dựng đang uống cà phê tại quán của Tr. và nói là làm “chuyên án” (?!), nhưng người này rất cảnh giác không cho mượn mà còn quay sang chất vấn về ngành công an, khiến hắn phải ú ớ không trả lời được.

Đúc kết nhiều hình ảnh, độ tuổi, hành tung của “đại úy” Ân rất trùng khớp với hình ảnh truy nã đối tượng mang tên Trần Quốc Thái (SN 1985, trú xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP.HCM) mà Công an quận 5 (TP.HCM) vừa cung cấp. Khẳng định “đại úy” Phan Trịnh Hoài Ân, Bạch Văn Công hay tên Trần Quốc Thái đều là một nên báo cáo vụ việc ngay cho lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận.

Bất ngờ, tối ngày 12/08/2013, trong lúc tuần tra, anh Lộc cùng đồng nghiệp phát hiện chiếc xe máy của đối tượng đang dựng trước quán cà phê của Lý Huyền Tr. nhưng do cúp điện nên không xác định được “đại úy” Ân ở vị trí nào. Nhanh chóng tiếp cận, đồng thời nhờ đồng đội thông báo khẩn cho đồng chí cảnh sát khu vực Trịnh Minh Quang để hỗ trợ vây bắt. Bị vạch mặt đối tượng ngoan ngoãn theo lệnh về phường làm việc và ngay sau đó đối tượng được bàn giao lại cho Công an quận 5 nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Lộ chân tướng kẻ lừa đảo bị tầm nã

Tại cơ quan điều tra, chân tướng “đại úy” an ninh được làm rõ. Ngoài tên Phan Trịnh Hoài Ân, hắn còn sử dụng tên Bạch Văn Công để chát trên mạng Internet. Qua đó, hắn quen được chị Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 1985, ngụ ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Để đảm bảo an toàn danh tính, “đại úy” có khi dùng tên giả Phan Trịnh Hoài Ân (SN 1985, ngụ khu biệt thự Nam Long, đường Gò Ô Môi, quận 7, TP.HCM). Với tài dẻo miệng, hắn không khó chiếm được tình cảm của D..

Đại úy an ninh dỏm bị truy nã vẫn tiếp tục "bẫy" tình - 2

Chân dung "đại úy" an ninh dỏm chuyên bẫy tình.

Với kế hoạch lừa đảo, trưa ngày 24/07/2013, hắn vào vai đại úy an ninh rồi thuê taxi lần tìm được nơi ở của D.. Tuy lần gặp mặt đầu tiên có phần bất ngờ vì không báo trước, nhưng D. luôn đặt niềm tin, chẳng chút đề phòng cảnh giác khi mình đang “rước hổ vào nhà”. Lợi dụng lúc bạn gái thay áo quần, “đại úy” Ân hiện nguyên hình là tên “đạo chích” chuyên nghiệp. Liếc quanh tìm tài sản giá trị khắp gian phòng, thấy chiếc thẻ ATM hắn nhanh tay cuỗm mất cho vào túi và thản nhiên tung tăng tay trong tay cùng người yêu dạo phố bằng xe tay ga của D..

Sau khi cùng D. tâm sự ở một khách sạn, hắn chở người yêu về. Đến trước một tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Trãi (phường 3, quận 5, TP.HCM), hắn dừng lại mua thuốc. Đồng thời, kêu D. đợi ít phút để vào “cơ quan” lấy chìa khóa nhà sẽ trở lại đón ngay. Chờ mãi không thấy “người tình trong mộng” quay lại cùng chiếc xe tay ga của mình, điện thoại thì ò..í..e…, biết bị lừa D. đã trình báo toàn bộ vụ việc cho sở tại.

Ngoài ra, trước đó vào tháng 5/2013, cũng thông qua mạng Internet, “đại úy” Ân tình cờ quen được chị Lê Thị Thanh H. (ngụ xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk, là giáo viên dạy nhạc tại một trường ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cô giáo này đã đồng ý để “đại úy” Ân đến sống chung với mình như vợ chồng. Thời gian này, H. rất tự hào và hạnh phúc vì người chồng tương lai có địa vị trong xã hội. Hai tháng sau đó, H. dẫn “người yêu” về quê mình ở tận Đắk Lắk để ra mắt bố mẹ. Bằng cách hứa xin việc cho em trai H. vào ngành công an, đối tượng đã lừa chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của gia đình H.. Tiếp đó, hắn mượn xe gắn máy hiệu Nouvo–LX của anh rể H. bảo đi công việc rồi mang “cấm” ở một tiệm cầm đồ thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM lấy 15 triệu đồng tiêu xài cá nhân, làm kinh phí cho những phi vụ “săn mồi” tiếp theo.

Một nạn nhân khác là chị Nguyễn Trương Thị Minh Th. (nhân viên kế toán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cũng đã sụp bẫy của hắn. Với những đoạn nêu trên, “đại úy” Ân đã thân thiết với anh Trương Hoàng Ng. (ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) giúp đòi nợ thuê, phi vụ này hắn đã chiếm đoạt của anh Ng. 7 triệu đồng. Và còn rất nhiều nạn nhân vì ngại nên không trình báo với cơ quan công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN