Đại gia “dỏm” lừa đảo các cô gái trẻ qua mạng

Sự kiện: Tin pháp luật

Mạo danh bác sĩ hiện đang công tác ở Mỹ, NVN nói rằng đã gửi nhiều món trang sức có giá trị cùng một số USD cho chị Thủy nhưng bị sân bay giữ lại. Để lấy được số tiền trên ra, cô phải nộp phí gần 500 triệu đồng.

Đại gia “dỏm” lừa đảo các cô gái trẻ qua mạng - 1

Mới đây, chị Trần Thanh Thủy (28 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) vừa hốt hoảng đến công an để trình báo về việc bị lừa đảo gần 500 triệu đồng.

Theo đó, chị Thủy lên mạng xã hội Facebook và làm quen với NVN. Người này giới thiệu mình là bác sĩ, công tác tại Mỹ. Qua quá trình trò chuyện, N. và chị Thuỷ nảy sinh tình cảm với nhau. Cả hai không ngại chia sẻ địa chỉ nhà, công việc.

Chị Thủy cho biết: “Khoảng thời gian đó tôi vô cùng hạnh phúc. Thấy người yêu của mình đẹp trai, lại làm bác sĩ ở Mỹ nên tôi nghĩ cuộc đời mình từ đây sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp”.

Trong quá trình trò chuyện, N. gửi hình cho chị Thủy xem mình đã mua rất nhiều món trang sức có giá trị và nói sẽ gửi về Việt Nam tặng chị. Thanh niên này còn cho biết sẽ sắp xếp thời gian để về nước gặp chị, nếu hợp ý sẽ tính tới việc cưới xin.

Đầu tháng 4-2017, N. nói đã gửi quà cho chị Thủy gồm số trang sức đắt giá cùng một số USD đã bị sân bay giữ lại. Cùng lúc đó, một người đàn ông tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh đến gặp chị Thủy và trao đổi về việc giá trị tài sản lớn và không khai báo nên đã bị sân bay giữ lại.

Người này nói với chị Thủy, để nhận được hàng, chị phải chuyển hơn 500 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng Việt Nam. Liên lạc với bạn trai, người này nói chị Thủy nên làm theo hướng dẫn của nhân viên vì số trang sức và tiền anh ta gửi về có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng nhiều.

Tin lời bạn trai, chị Thủy đã đồng ý chuyển khoản hơn 500 triệu đồng vào tài khoản do người tự xưng là nhân viên cung cấp. Tuy nhiên, sau khi gửi tiền, chị Thủy không thấy nhân viên công ty chuyển phát hồi âm. Liên hệ với N., cả số điện thoại và Facebook đều khóa.

Cũng giống như trường hợp trên, chị Oanh (41 tuổi, ngụ quận 5) trong tâm trạng hoảng loạn, đến trụ sở công an quận trình báo bị lừa gần 5 tỉ đồng.

Theo người phụ nữ này, ba tháng trước chị quen một người tự xưng là Yan mang quốc tịch Mỹ qua mạng. Đang độc thân, chị Oanh nhanh chóng kết thân và thường xuyên trò chuyện trên mạng với người này.

Qua những dòng chat, nữ doanh nhân được Yan giới thiệu, anh ta từng đi lính ở chiến trường Trung Đông. Sau khi xuất ngũ và có trong tay gần 1,5 triệu USD, người này không thể mang tiền về Mỹ do vướng pháp lý nên anh ta phải sang Singapore sinh sống.

Mong có bạn gái, Yan ngỏ ý muốn có quan hệ lâu dài với Oanh. Nếu chị đồng ý, anh ta sẽ sang Việt Nam định cư.

Truy cập trang cá nhân của Yan, người phụ nữ thấy anh ta thường đi du lịch ở những nơi xa xỉ, chụp ảnh cùng xe ô tô đắt tiền và ở khách sạn hạng sang. Không chút nghi ngờ, chỉ sau hơn một tháng trò chuyện, chị Oanh đồng ý bay sang Singapore để gặp bạn trai.

Sang đến Singapore, chị Oanh được bạn trai dẫn đi chơi nhiều nơi và mua sắm nhiều món đồ đắt tiền.

Trở về Việt Nam, nữ doanh nhân mang theo lời hứa hẹn của Yan, rằng anh ta sẽ chuyển toàn bộ số tiền gần 1,5 triệu USD cho chị để mua nhà, mua xe trước khi Yan bay sang.

Đầu tháng 4-2017, chị Oanh được bạn trai quen qua mạng thông báo đã chuyển tiền mặt về đến sân bay trong nước. Để làm tin, một người đàn ông nói tiếng Việt tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh đã liên hệ với chị Oanh.

Theo người này, số ngoại tệ tương đương hơn 30 tỉ đồng đang bị cơ quan chức năng ở sân bay giữ do chưa qua thủ tục khai báo. Để nhận được tiền, chị Oanh phải nộp khoản phí gần 5 tỉ đồng. Sau đó, người này đưa cho Oanh một tài khoản ngân hàng Việt.

Tin lời người bạn trai đã từng gặp mặt, người phụ nữ đồng ý chuyển khoản để nhận được 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi gửi tiền, chị Oanh không thấy nhân viên công ty chuyển phát hồi âm. Liên hệ với bạn, cả số điện thoại và Facebook đều khóa không thể nào liên lạc. Anh ta đã mất tích cùng số tiền gần 5 tỉ đồng của chị Oanh.

Nhiều trường hợp các cô gái nhẹ dạ bị bạn trai đại gia “dỏm” lừa đảo đã đến trình báo với cơ quan chức năng. Mới đây, Công an TP.HCM vừa có thông báo cảnh cáo thủ đoạn làm quen kết bạn, hứa hẹn kết hôn trên các trang mạng xã hội với hình ảnh giới thiệu là kỹ sư, bác sĩ… và ngõ ý gửi tặng quà có giá trị. Bọn chúng cho người đóng giả nhân viên giao nhận, hải quan, thuế… cung cấp cho nạn nhân số tài khoản ngân hàng để nộp thuế. Rất nhiều người vì “nhẹ dạ, cả tin” nên đã tiền mất tật mang.

Trình báo bị cướp, sa lưới vì tội lừa đảo

Một nhân viên đã hớt hải vào trụ sở công an giả báo bị cướp để qua mặt công ty vì đã thâm lạm hơn 1,8 tỉ đồng....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Trâm (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN