Cướp túi xách, trốn xuống cống vẫn không thoát

Sau khi giật được túi xách, tên cướp lao xuống cống công trình ẩn nấp nhưng đã bị hàng chục người dân bao vây, tóm gọn, giao cho công an xử lý.

Chiều 24/10, Công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn đang tạm giữ Trần Ngọc Quang (31 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 10h30 cùng ngày, Quang và một đối tượng tên Bảo chạy xe máy trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) để “tìm mồi”. Khi đến gần trại cá sấu Hoa Cà, bộ đôi này phát hiện xe máy của một người đàn ông dựng bên lề đường có treo túi xách nên cả hai ép sát xe, giật phăng túi xách rồi bỏ chạy.

Cướp túi xách, trốn xuống cống vẫn không thoát - 1

Tên cướp Trần Ngọc Quang

Thấy hai tên cướp giật túi xách của mình, người đàn ông hô hoán rồi dùng xe máy đuổi theo. Do phóng với tốc độ nhanh, xe máy hai tên cướp mất lái, tông vào xe máy của một người chạy xe ôm, khiến bộ đôi này té xuống đường. Tên Bảo nhanh chóng dựng xe tẩu thoát, còn tên Quang băng qua đường sắt, chui xuống cống công trình thi công mở rộng đường Kha Vạn Cân để trốn. Hàng chục người dân đã bao quanh hai miệng cống. Sau hơn 15 phút cố thủ trong cống, biết không thoát được nên Quang chui ra ngoài và bị người dân bắt giữ cùng tang vật giao cho công an.

Cướp túi xách, trốn xuống cống vẫn không thoát - 2

Đoạn cống công trình, nơi Quang chui vào cố thủ

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận do không có việc làm nên rủ đồng bọn đi trộm, cướp kiếm tiền tiêu xài.

Quang đã có tiền án tiền sự về tội Cướp giật tài sản và Giết người, bị phạt 8 năm tù.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và truy bắt đồng bọn của Quang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN