Cướp SH táo tợn ở TPHCM: Một đối tượng đầu thú

Biết không thể trốn thoát, 1 đối tượng trong vụ cướp xe SH táo tợn trên đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) ra đầu thú.

Cướp SH táo tợn ở TPHCM: Một đối tượng đầu thú - 1

Phan Văn Hùng tại trụ sở công an

Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Phan Văn Hùng (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”. Sau thời gian lẩn trốn, mới đây, Hùng đã đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện lực lượng công an đang truy bắt đồng phạm của Hùng là Nguyễn Tấn Phúc (21 tuổi, quê An Giang) – đối tượng đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản và liên quan đến 1 vụ giết người – để xử lý.

Tại trụ sở công an, Hùng khai đêm 2-5 có mượn xe máy hiệu Wave của người em họ tên Lâm Sơn H., nói đi giải quyết công việc. Sau đó, Hùng gặp Phúc tại 1 quán cà phê ở huyện Bình Chánh để bàn bạc kế hoạch đi cướp kiếm tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi, chúng trang bị 1 con dao, rảo quanh địa bàn huyện Bình Chánh, quận 10, quận Thủ Đức… cướp xe máy.

Cướp SH táo tợn ở TPHCM: Một đối tượng đầu thú - 2

Hình ảnh Nguyễn Tấn Phúc và người phụ nữ đi chung bị camera an ninh khách sạn ghi lại

Khoảng 1 giờ ngày 2-5, khi đang đi trên đại lộ Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), chúng nhìn thấy chị Hà Thị Thu Trúc (40 tuổi, quê Bến Tre) đi xe máy hiệu SH 1 mình liền vượt lên chặn đầu xe. Lập tức, Hùng rút dao ra đe dọa nhưng bị chị Trúc kháng cự.

Thấy vậy, Phúc xông đến túm tóc kéo chị Trúc xuống khỏi xe để Hùng cướp xe SH tẩu thoát.

Sau khi bị cướp, chị Trúc chạy đến tổ công tác thuộc Đội CSGT tuần tra – dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ để trình báo. Từ chiếc định vị trên xe SH, tổ CSGT liền tổ chức truy đuổi, đồng thời báo cáo về ban chỉ huy phòng.

Nhận được thông tin, Công an TP HCM lập tức chỉ đạo công an các quận, huyện, cảnh sát 113, các đội CSGT… vào cuộc truy bắt 2 tên cướp. Lần theo định vị, lực lượng công an phát hiện chiếc xe SH được cất giấu tại nhà của anh Lâm Sơn H. (ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Tuy nhiên, khi công an ập vào thì chỉ thu giữ được xe SH, còn 2 tên cướp đã bỏ trốn.

Cướp SH táo tợn ở TPHCM: Một đối tượng đầu thú - 3

Chiếc xe SH được tìm thấy sau vụ cướp

Hùng khai nhận sau khi cướp được xe SH chúng chạy về nhà của Lâm Sơn H. để tháo định vị rồi đi ngủ. Đang mơ màng, Hùng và Phúc nhìn qua cửa số thấy bóng dáng công an nên leo lên nóc nhà, nhảy sang nhà hàng xóm trốn thoát xuống con hẻm gần đó. Khi bị bao vây, chúng trốn, lặn dưới 1 ao nước, chờ công an rút đi thì lên bờ. Sau đó, cả 2 bắt taxi về khách sạn ở quận 6 ẩn náu rồi chia nhau ra để trốn.

Mới đây, biết không thể trốn thoát, Hùng đã tìm đến trụ sở Công an quận Thủ Đức đầu thú và khai nhận hành vi cướp xe SH như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN