Cuộc trốn chạy của cựu sĩ quan cảnh sát (Kỳ 1)

Người mẹ trẻ bị sát hại trong đêm, trước mặt 2 con trai trong chính ngôi nhà của mình.

Hiện trường

Bà mẹ trẻ Christine Schultz 30 tuổi sống cùng hai cậu con trai Sean 10 tuổi và Shannon 7 tuổi tại một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Wisconsin.

Hai giờ sáng ngày 28/5/1981, một người lạ mặt đột nhập vào ngôi nhà cùng với một khẩu súng ngắn. Hắn đột nhập vào phòng ngủ, không chế Christine, trói tay cô lại phía sau, sau đó đi khắp nhà tìm kiếm hai đứa trẻ.

Cậu bé Sean bất ngờ tỉnh giấc trong sự kinh hoàng, một người đang ông cao lớn đang đứng trước mặt Sean, đôi bàn tay to lớn đưa tay bịt miệng cậu bé. Tiếng động làm cậu bé Shannon tỉnh giấc, cậu bé nhảy ra khỏi giường, lao về phía kẻ lạ mặt đang đe dọa anh mình và đá liên tiếp vào hắn.

Không làm gì ảnh hướng đến bọn trẻ, kẻ lạ mặt rời khỏi căn phòng, quay lại phòng ngủ của Christine, bắn vào lưng cô rồi vội vã xuống cầu thang, hướng ra cửa bỏ trốn.

Theo lời bọn trẻ, đó là một người đàn ông có mái tóc nâu đỏ, đuôi tóc được buộc gọn phía sau gáy.

Ngay sau đó, cậu bé Sean đã gọi điện cho bạn trai của mẹ mình, Stewart Honeck, một sĩ quan cảnh sát để cầu cứu.

Ngay lập tức, cảnh sát có mặt tại nhôi nhà nhỏ tại vùng ngoại ô. Honeck vội vàng lao lên tầng hai phía phòng ngủ của Christine để kiểm tra. Christine nằm trên sàn, tay bị trói phía sau đã không còn thở.

Christine mặc một chiếc áo phông màu vàng hiệu Adidas và chiếc quần nhỏ màu trắng, tay bị trói và miệng bị nhét một chiếc khẩu trang màu xanh. Một vết đạn bắn từ phía sau gần vai phải nạn nhân. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ nạn nhân đã giằng co với hung thủ trước khi chết. Một sợi tóc màu nâu được tìm thấy ở gần bắp chân Christine.

Hai giờ sau khi nhận được tin từ cảnh sát, các bác sĩ pháp y đã có mặt cùng xe cứu thương, xác nạn nhân nhanh chóng được chuyển đi.

Không có dấu hiệu của việc đột nhập từ bên ngoài, tất cả các cánh cửa đã được khóa kĩ.

Cuộc trốn chạy của cựu sĩ quan cảnh sát (Kỳ 1) - 1

Ngôi nhà nơi Christine bị giết hại

Nghi phạm đầu tiên được hướng tới là chồng cũ của Christine, Elfred O. Schultz.. Nhưng Elfred đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Elfred cũng là một cảnh sát, tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng, Elfred đang trong quá trình theo dõi một vụ đột nhập cùng đồng nghiệp.

Christine và Elfred đã lị dị vào tháng 10/1980, 10 năm sau khi kết hôn. Christine dành được quyền sở hữu ngôi nhà và nuôi hai đứa con. Elfred có quyền tới thăm bọn trẻ hằng tuần.

Sau khi chia tay, Christine có nói với luật sư của mình rằng cô từng bị Elfred đe dọa. Christine luôn cảm thấy mình bị theo dõi. Cô đã thay toàn bộ hệ thống khóa của ngôi nhà.

Không lâu sau đó, Christine qua lại với Honeck.

Tối hôm xảy ra án mạng, Christine có mời Honeck tới nhà dùng bữa tối cùng cô và bọn trẻ. Sau khi bọn trẻ vào phòng đi ngủ, Christine và Honeck ngồi ngoài phòng khách xem tivi khoảng một tiếng trước khi Honeck rời khỏi đó.

Hai người đã nói chuyện điện thoại đến khoảng 11h30 phút khi Honeck đã về tới nhà. Honeck không liên lạc gì với Christine cho tới khi người ta phát hiện cô bị giết hại tại phòng ngủ.

Nhân chứng

Cậu bé Sean 10 tuổi khai rằng đêm hôm đó cậu tỉnh giấc do cảm thấy khó chịu và bị đè ở cổ. Một người lạ dùng găng tay bịt kín mặt khiến Sean không thể nhìn rõ mặt và kêu cứu.

Theo Shannon, cậu bé đã nhảy ra khỏi giường khi nghe tiếng anh trai mình. Shannon đã đá nhiều phát vào kẻ lạ mặt. Khi kẻ lạ mặt chạy sang phòng mẹ mình, Shannon chạy theo và nhìn thấy hắn bắn mẹ mình.

Kẻ lạ mặt mặc bộ đồ cảnh sát màu xanh đậm, chân đi đôi giày đen như cảnh sát hay đi và đeo một chiếc mặt nạ dùng khi trượt tuyết. Sau khi bắn Christine, hắn đứng trên giường nhìn chằm chằm về phía Shannon, sau đó xuống cầu thang.

Khi phát hiện mẹ mình bị bắn, Shannon đã dùng bông gạc để cầm máu và gọi cho Honeck nhờ giúp đỡ. Lúc đó là 2h30 phút.

Mười hai người sống xung quanh khu vực đó bao gồm cả hai nhân viên cảnh sát đã xác nhận có một người đòn ông như miêu tả của Shannon đã chạy bộ trong khu phố một vài tuần trước đêm hôm xảy ra án mạng. Hắn ta có mái tóc dài cột gọn kiểu đuôi ngựa phía sau gáy và luôn mặc bộ quần áo màu xanh đậm. Hắn có dùng một chiếc khẩu trang màu xanh giống như chiếc khẩu trang kẻ dột nhập dùng bịt miệng Christine.

Hai y tá tại một nhà dưỡng lão cách hiện trường một vài dặm đã thấy một người đàn ông như miêu tả luẩn quẩn tại bãi đỗ xe gần trại hôm 28. Lúc đó khoảng 2h50. Trang phục của hắn như Shannon miêu tả.

Tại sao Christine lại bị giết hại? Honeck và Elfred có liên quan gì tới vụ này? Mời các đón đọc Cuộc trốn chạy của cựu sĩ quan cảnh sát (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 26/1/2014. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN