Cuộc ngã giá của kẻ ăn cướp còn đòi quan hệ với nạn nhân

Gọi điện cho nhân viên ngân hàng giả làm người có nhu cầu vay vốn, khi gặp mặt, Linh chiếm đoạt xe máy và yêu cầu nạn nhân muốn chuộc phải cho hắn quan hệ tình dục 1 tuần. Vụ việc đang làm xôn xao dư luận miền Đông, đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những người nhẹ dạ cả tin, nhất là các cô gái trẻ cần phải cảnh giác với những kẻ có thủ đoạn tương tự.

Chiếm đoạt xe máy còn muốn đoạt cả tình

Ngày 20/8, cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Bá Linh (SN 1994, quê Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuộc ngã giá của kẻ ăn cướp còn đòi quan hệ với nạn nhân - 1

Đối tượng Bùi Bá Linh

Trước đó, ngày 15/8, các “hiệp sĩ” thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhận được tin cầu cứu của chị Tống Thị Năm (SN 1986, tạm trú tại thị xã Thuận An, Bình Dương). Chị Năm cầu cứu về việc bị một đối tượng lừa lấy mất chiếc xe máy tay ga hiệu Honda Vision, bên trong cốp có nhiều giấy tờ tuỳ thân và thẻ ATM mang tên Tống Thị Năm.

Theo đó, vào ngày 14/8, một thanh niên giới thiệu tên là Linh gọi điện thoại cho chị hỏi về các thủ tục, giấy tờ cần thiết để vay vốn ngân hàng. Chiều cùng ngày, chị gặp Linh tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú nói chuyện về thủ tục. Trong thời gian này chị có đi vệ sinh hai lần và bỏ lại chìa khoá xe trên bàn nhưng Linh không có biểu hiện lừa lấy xe.

Đến chiều tối, Linh nhờ chị chở về chỗ quán cà phê của hắn để "ngày mai biết đường đến đó làm thủ tục". Linh chạy xe còn chị Năm ngồi phía sau.Sau khi chạy lòng vòng, chỉ quán cà phê đang tu sửa, khoảng 20h, Linh nhờ chị chở về nhà trọ. Tới đoạn đường gồ ghề, Linh nói chị Năm xuống xe đi bộ để hắn chạy xe qua đoạn đường lầy lội.

Lúc chị đang đi bộ qua thì hắn tăng ga chạy mất trong màn đêm. Biết bị lừa, chị Năm báo về gia đình rồi cùng người thân đến báo công an. Sau đó, người nhà cũng gọi điện thoại cầu cứu các “hiệp sĩ”. Ngay sau khi nhận tin, các “hiệp sĩ” đã bàn bạc, lên kế hoạch truy tìm đối tượng. Theo như mô tả của chị Năm thì thanh niên này nói giọng Bắc, da đen, mặt hơi tròn, cao khoảng trên 1,6m.

Cũng theo chị Năm, sau khi bị lừa lấy xe, chị đã liên lạc để xin lại giấy tờ nhưng Linh yêu cầu chị cung cấp mật khẩu thẻ ATM để hắn rút tiền trong tài khoản. Khi chị nói thẻ ATM đã bị ngân hàng khóa nên có cung cấp mật khẩu thì cũng không rút được tiền thì Linh yêu cầu chị muốn lấy lại giấy tờ thì phải đến một khách sạn để hắn quan hệ tình dục trong vòng 1 tuần.

Cuộc ngã giá của kẻ ăn cướp còn đòi quan hệ với nạn nhân - 2

Tin nhắn của Linh yêu cầu chị Năm cung cấp mật khẩu thẻ ATM để hắn rút tiền.

Kế hoạch dụ gã lừa đảo xuất đầu lộ diện

Qua quá trình nói chuyện, chị Năm vờ đồng ý làm theo kế hoạch của gã thanh niên để dụ hắn xuất hiện. 23h, ngày 15/8, Linh yêu cầu chị Năm đến một nhà nghỉ thuộc phường An Phú. Khi chị đến nơi, gã lại yêu cầu đến một nhà nghỉ khác trên địa bàn phường Bình Chuẩn.

Vào khoảng 0h ngày 16/8, như đã hẹn, chị Năm đến trước cổng nhà nghỉ này nhưng không thấy Linh đâu. Lúc này chị Năm tiếp tục gọi điện thoại cho Linh để dụ hắn ra. Trong lúc chị Năm đang gọi điện thì ở vòng ngoài các “hiệp sĩ” phát hiện và khống chế được Linh khi gã đang đứng nghe điện thoại ở một con đường tối tăm gần nhà nghỉ.

Kiểm tra trong người Linh các “hiệp sĩ” phát hiện có 1 con dao thái lan màu vàng. Ngay sau đó thanh niên này được các hiệp sĩ bàn giao cho Công an phường Thuận Giao. Tại đây, khám xét trong người gã thanh niên này, công an cũng thu giữ nhiều giấy tờ cầm đồ liên quan đến các tài sản khác.

Qua làm việc, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo để chiếm đoạt chiếc xe của chị Năm và cũng thừa nhận đã yêu cầu nạn nhân muốn chuộc lại giấy tờ phải cho hắn quan hệ 1 tuần.

Xe của chị Năm, Linh khai đã đem đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Bình Chuẩn cầm lấy 8 triệu đồng tiêu xài. Riêng con dao, Linh chỉ thừa nhận là mang theo để phòng thân.

Sau khi làm việc ban đầu, lập hồ sơ, công an phường Thuận Giao đã bàn giao Linh cho Công an thị xã Thuận An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Linh khai do làm ăn thua lỗ nên đã vẽ ra màn kịch vay vốn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Được biết Linh đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù vào cuối năm 2014. Mặc dù là mới mãn hạn tù, nhưng vẫn thói nào tật nấy, Linh không những không chịu tu chí làm ăn mà còn tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội khiến cho cha mẹ và gia đình đau lòng, tủi hổ...

Được biết, hiện tại, cơ quan Công an thị xã Thuận An đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, nhằm làm rõ xem đây có phải là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp hay không. Nhưng đến thời điểm này, người dân cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi kẻ gieo nỗi buồn cho biết cô gái trẻ đã sa lưới pháp luật. Rồi đây với hành vi phạm tội của mình, Linh sẽ trả giá trước pháp luật. Đây cũng là bài học quý báu dành cho những cô gái nhẹ dạ cả tin vào tên lừa đảo này. Mong rằng, tinh thần cảnh giác sẽ cao hơn trong quần chúng, sẽ không còn những nạn nhân và phi vụ lừa đảo tương tự xảy ra.        

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kỳ Đông (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN