Cuộc đời của người mẹ buôn ma túy vì... con nghiện nặng

Sự kiện: Phía sau bản án

Những sai lầm của chị Đặng Thị Hằng (SN 1962, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phải trả giá đắt. Ở nơi trại giam chị luôn hối hận về việc mình đã làm và mong muốn được làm lại từ đầu. Liệu rằng bước đường hoàn lương của người mẹ vì quá thương con đã đang tâm gieo rắc “cái chết trắng” cho đồng loại có thành công?

Sinh ra tại một làng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, lớn lên vì không muốn là gánh nặng cho gia đình nên chị Hằng lấy chồng sớm, nhưng khi cậu con trai được 2 tuổi thì chồng chị đã mãi mãi ra đi. Đứa con trai là tài sản quý giá nhất của cuộc đời, chính vì thế dù có làm lụng lụng vất vả, mệt nhọc đến đâu chỉ cần nhìn thấy con vui là chị hạnh phúc.

Không như bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Qúy Phi (SN 1983, con trai chị Hằng), thay vì ngồi trên ghế nhà trường thì lại nghe theo lời dụ dỗ của đám bạn xấu, sa ngã vào tệ nạn ma túy. Mải mưu sinh cuộc sống, chị Hằng không hề biết con trai đã rơi vào vòng tay của “nàng tiên nâu”.

Đến khi biết con bị nghiện, chị Hằng như chết lặng. Cứ nghĩ đến đó chị thấy như một cơn ác mộng, chỉ mong sao khi tỉnh lại nó sẽ không phải sự thật. Thế nhưng, cơn mộng ấy không hề kết thúc mà còn báo hiệu cho chuỗi ngày đau khổ tiếp theo…

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN