CSGT dùng võ quật ngã tên trộm xe máy

Bị bao vây, nghi phạm trộm xe máy cố tìm đường chạy thoát nhưng bị CSGT dùng võ thuật quật ngã.

CSGT dùng võ quật ngã tên trộm xe máy - 1

Đối tượng Cường bị bắt cùng tang vật

Sáng 8.11, Đội CSGT số 14 (Công an Hà Nội) cho biết, đang bàn giao đối tượng Lê Việt Cường (SN 1985, Nam Định) cho Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9h ngày 8.11, khi làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Dậu (quận Hoàng Mai), tổ công tác Đội CSGT số 14 gồm trung tá Lê Văn Tiến (Đội trưởng Đội CSGT 14), đại uý Nguyễn Văn Quang và thượng uý Trần Văn Tiến nghe tiếng tri hô "cướp, cuớp" từ người dân.

Cùng lúc này, tổ công tác Đội CSGT số 14 phát hiện Cường đi xe máy Wave bất ngờ bị ngã xuống đường rồi vứt lại xe bỏ chạy.

Nghi ngờ đây là đối tượng trộm cướp, trung tá Lê Văn Tiến cùng chiến sĩ của đội thiết lập đội hình cùng người dân chặn bắt Cường. Dù lực lượng CSGT yêu cầu Cường đầu hàng nhưng đối tượng không chấp hành, vẫn cố tìm đường bỏ chạy.

Trước tình thế trên, chiến sĩ Đội CSGT số 14 đã ập vào dùng võ nghiệp vụ quật ngã Cường. Tổ tuần tra Công an phường Đại Kim ngay sau đó cũng có mặt hỗ trợ bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở.

Đại uý Nguyễn Văn Quang cho biết, tại cơ quan điều tra, Cường bước đầu khai nhận, do không nghề nghiệp nên lang thang lên Hà Nội trộm cắp. Sáng cùng ngày, Cường phát hiện chiếc xe máy Wave để ở đường Kim Giang vẫn còn cắm chìa khóa ở ổ. Lợi dụng chủ xe sơ hở, Cường nổ máy bỏ chạy. Tuy nhiên, Cường phóng xe đi được một đoạn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi biết tin cảnh sát bắt giữ tên trộm, thu hồi lại chiếc xe máy giúp mình, chị Quách Thị Trinh (26 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội, chủ nhân chiếc xe máy) đã viết thư cảm ơn chiến sĩ Đội CSGT số 14 và Công an phường Đại Kim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN