Cột cửa phòng trọ rồi phóng hỏa toan giết người yêu cũ

Níu kéo tình cảm không được, Thành tìm đến nơi ở của người  yêu cũ, dùng kẽm cột chặt phòng trọ rồi tẩm xăng, phóng hỏa.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM hiện đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Thành (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 27.4 nhiều người dân trong hẻm số 763 đường Kha Vạn Cân, khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức bỗng thức giấc bởi nhiều tiếng kêu cứu. Lúc chạy đến nơi phát ra tiếng kêu, mọi người phát hiện một phòng trọ đang cháy, bên ngoài cửa bị cột chặt bằng các đoạn dây kẽm. Cùng lúc đó một nam thanh niên phóng xe máy chạy thoát khỏi hẻm.

Cột cửa phòng trọ rồi phóng hỏa toan giết người yêu cũ - 1
Để trả thù tình, Thành cột cửa phòng trọ bằng kẽm rồi phóng hỏa

 

Người dân cắt dây kẽm, mở cửa vào trong phòng trọ, giải thoát ba người bên trong. Các nạn nhân gồm: chị Lâm Thị Mỹ T (SN 1984), chị Lê Thị Mỹ N (SN 1984) và đứa con trai bảy tuổi của chị N. Ngoài ra, người dân còn phát hiện phòng trọ kế bên cũng bị cột chặt bằng các đoạn dây kẽm nhưng lúc này ngọn lửa đã được khống chế, không cháy lan đến.

Ngay sáng cùng ngày, chị T, chị N đến công an phường trình báo, tố giác là nghi ngờ người phóng hỏa là Nguyễn Văn Thành - người yêu cũ của chị T. Chị T còn cho biết khi chị đến công an trình báo, Thành có đeo bám theo sau.

Quá trình điều tra làm rõ, công an xác định, trước đây Thành có mối quan hệ tình cảm với chị T nhưng đã chia tay gần 1 năm nay. Tuy nhiên Thành không đồng ý, thường xuyên đón chặn đường chị T để hành hung nhằm gây áp lực, níu kéo tình cảm.

Bị Thành “khủng bố”, chị T phải âm thầm tìm đến ở chung với mẹ con chị N. Nhưng cuối cùng Thành cũng phát hiện ra chỗ ở này.

1 giờ sáng 27.4, Thành đi xe gắn máy đến, dùng các kẽm cột chặt cửa phòng trọ từ bên ngoài, dùng xăng tẩm vào giấy, châm lửa đốt rồi nhét vào khe cửa. Thậm chí Thành còn dùng các đoạn kẽm cột cửa phòng trọ ngay bên cạnh đã ngăn cản những người này ứng cứu, giải thoát cho những người trong phòng trọ của chị N, chị T. Tuy nhiên kế hoạch trả thù tình của Thành không thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN