Chuyện chưa kể về chuyên án bắt "ông trùm" ma túy ở Lào

Để phá thành công chuyên án bắt ông trùm ma túy tại nước bạn Lào, BĐBP Nghệ An đã phải án binh bất động, chờ thời cơ suốt 2 tháng và các trinh sát phải cắt máu ăn thề với đàn em của ông trùm.

Từ những thông tin ít ỏi của người dân và các trinh sát báo về, sau 2 tháng lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã lần ra manh mối, phá thành công một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Myanmar qua Lào về Việt Nam.

Để phá thành công chuyên án, BĐBP Nghệ An đã phải án binh bất động, chờ thời cơ suốt 2 tháng và các trinh sát phải cắt máu ăn thề với đàn em của ông trùm.

Chuyện chưa kể về chuyên án bắt "ông trùm" ma túy ở Lào - 1

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào cuối tháng 7/2015, lực lượng BĐBP Nghệ An phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Lào thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (H. Kỳ Sơn) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua theo dõi, các trinh sát xác định những đối tượng này liên quan đến một đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.

Ngay lập tức, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo Phòng PCTPMT chủ trì phối hợp với các Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) và công an nước bạn Lào tiếp tục theo dõi.

Sau một thời gian điều tra, các trinh sát nhận định, đây là vụ án phức tạp, quy mô lớn, các đối tượng đều mang quốc tịch Lào. Với quyết tâm bóc gỡ đường dây tội phạm ma tuý này, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đề nghị Công an tỉnh Xiêng Khoảng phối hợp đấu tranh.

Được sự thống nhất giữa hai lực lượng thuộc hai nước, đầu tháng 8 vừa qua, Chuyên án 347 LV đã được xác lập để đấu tranh và triệt phá đường dây mua bán và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Chuyên án được xác lập đã có sự hỗ trợ của các trinh sát thuộc Cục PCTPMT BĐBP, đồng thời Ban Chuyên án đã lựa chọn 20 trinh sát có kinh nghiệm cử sang phối hợp với Công an Xiêng Khoảng điều tra, sẵn sàng phá án khi có thời cơ.

Sau 1 tháng “nằm gai nếm mật” bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định các đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển, buôn bán ma tuý là Bun My Mùa (SN 1989, trú bản Tha Đin Đeng, huyện Xay Hua My, Thủ đô Viêng Chăn), Phò Chua Lỳ (SN 1970, trú tại bản Đom Thoong, huyện Khun, tỉnh U Đen Xay) và Thông Già (SN 1985, trú bản Phà Xá, huyện Mường Phương, tỉnh Viêng Chăn) đều mang quốc tịch Lào.

Qua các trinh sát báo về được biết, Bun My Mùa được xác định là “ông trùm” có tiếng trong giới hàng trắng trên đất nước bạn Lào.

Với hình thức tinh vi, dưới vỏ bọc của doanh nhân, khách du lịch, chúng di chuyển liên tục đến nhiều địa phương của Myanma, Lào để tìm nguồn ma tuý tập kết ở những điểm bí mật. Sau đó tìm cách móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tuồn ma tuý về. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các trinh sát trong quá trình phá án.

Điều đặc biệt, Bun My Mùa cũng chỉ gặp đối tác tại sào huyệt và có sự kiểm soát chặt chẽ của đàn em. Tất cả những người lạ mặt để được vào gặp Bun My Mùa đều phải qua “hàng rào an ninh” do đàn em Mùa kiểm soát.

Cụ thể, Mùa bố trí đàn em đến những chốn ăn chơi như khách sạn, nhà hàng, chủ động đi tìm “khách hàng”. Khi giao dịch, đàn em của Mùa chỉ cho biết có hàng khi “đối tác” yêu cầu và phải đặt cọc tiền, phương thức, địa điểm giao nhận hàng sẽ cho biết sau.

Mặc dù rất ít khi xuất hiện nhưng Mùa vẫn chiếu lệ gặp những đối tác khi lần đầu tiên giao dịch và có tiềm lực mua với lượng hàng lớn. Nắm được nhược điểm của ông trùm ma túy, các trinh sát đã báo cáo về ban chuyên án chờ chỉ đạo.

Chuyện chưa kể về chuyên án bắt "ông trùm" ma túy ở Lào - 2

BĐBP Nghệ An bàn giao hồ sơ, tang vật, đối tượng cho Công an nước bạn Lào.

Trao đổi tin tức với PV, Thượng tá Lỳ Bá Thái, Trưởng Phòng PCTPMT BĐBP Nghệ An cho biết, Bun My Mùa nằm trong một tổ chức lớn chuyên tuồn ma tuý từ Myanmar về Lào rồi đi các nước khác tiêu thụ. Đối tượng này có thể cung cấp cho đối tác hàng trăm bánh heroin. Mùa là đối tượng có mỗi quan hệ xã hội rộng, đi đến đâu cũng được bảo vệ rất chặt chẽ.

Trong các vụ làm ăn, Mùa ít khi trực tiếp xuất hiện giao dịch. Vì thế, việc tiếp cận được Mùa là điều không hề đơn giản. Hơn nữa việc bất đồng về ngôn ngữ và các đối tượng chủ yếu là người dân tộc Mông Lào nên gây khó khăn cho việc phá án.

Với việc tiếp cận được Mùa thì chúng ta phải có “cơ sở” nằm trong đường dây này. Nhưng để tạo được lòng tin cho đàn em của Mùa các trinh sát có khi phải “cắt máu ăn thề” kết nghĩa anh em và dùng tiền để tạo mối quan hệ - thượng tá Thái cho biết thêm.

Đầu tháng 9/2015, tin từ các trinh sát cho biết các đối tượng đã chuẩn bị một lượng hàng lớn và đang móc nối với một số đối tượng khác ở khu vực biên giới Việt Nam để tiêu thụ.

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, vào ngày 15/9, khi “đối tác” gặp để giao dịch, chúng lại thông báo, hàng đã về Việt Nam, địa điểm giao nhận sẽ thông báo sau. Đến ngày 16/9, chúng lại chủ động liên lạc bằng điện thoại với “đối tác” đến địa điểm để nhận hàng nhưng lại cho rằng, đang bị lực lượng chức năng theo dõi nên huỷ giao dịch.

Không chấp nhận, “đối tác” người Việt Nam tỏ ra tức giận và đòi huỷ giao dịch và về nước. Sợ mất mối làm ăn lớn, ngày 20/9, Bun My Mùa đã chủ động sắp xếp cuộc giao dịch và trực tiếp gặp đối tác tại khách sạn Nam Chay, thị xã Phôn Sa Vẳn (Lào).

Nhận thấy đây là thời cơ hiếm hoi và duy nhất, Ban chuyên án đã tập trung lực lượng và triển khai ngay. Lập tức, sau đó, tổ công tác đã ập vào khách sạn bắt giữ Mùa cùng đồng bọn khiến chúng trở tay không kịp. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 18 bánh heroin, 12.000 viên ma tuý tổng hợp.

Với việc bắt được Bun My Mùa - chặt đứt một trong những đường dây vận chuyển, buôn bán ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ và phá chuyên án thành công, ngày 21/9 Bộ tư lệnh BĐBP đã thưởng nóng Ban chuyên án 50 triệu đồng.

Hiện, BĐBP Nghệ An đã hoàn thành hồ sơ vụ án, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN