Chủ tiệm cầm đồ bị sát hại: Nuôi "cáo" trong nhà

Một ông chủ tiệm cầm đồ bị ba thanh niên đập đến chết trong nhà riêng rồi lôi xác vào nhà tắm. Điều đáng nói là ba thanh niên này từng có mối quan hệ thân thiết với ông chủ và là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng trong làng trẻ Hoa Phượng, Hải Phòng.

Rời làng trẻ, ba thanh niên rơi vào cảnh lông bông, không công ăn việc làm nên được ông chủ tiệm cầm đồ đưa về nhà, nuôi ăn, ở và tìm việc cho. Đến khi thiếu tiền chơi game, ba đối tượng này bàn nhau giết ân nhân của mình một cách dã man rồi thản nhiên đi chơi.

Đập chết ân nhân vì thiếu tiền chơi điện tử?

Chiều 29/9, Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng đã có báo cáo về vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ở tiệm cầm đồ ở số 341, Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Theo đó, hồi 22h30 ngày 28/9/2014, người dân đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm đã phát hiện ông Đỗ Đồng Anh., SN 1968; HKTT 41/72 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; hiện ở tại số 341, Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An (chủ tiệm cầm đồ 341, đường Ngô Gia Tự) chết trong tình trạng xung quanh người bọc chiếu và trên thân thể có nhiều vết thương.

Chủ tiệm cầm đồ bị sát hại: Nuôi "cáo" trong nhà - 1

Hiện trường vụ án

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hải An đã phối hợp với PC45 và PC54 Công an Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh đối tượng gây án.

Chiều 29/9, Thượng tá Nguyễn Đình Phương, Phó trưởng Công an quận Hải An cho biết, sau khi điều tra, xác minh, cơ quan điều tra đã xác định 3 đối tượng gây án gồm: Lã Tuấn Anh (tức Minh, SN 1994, ở xã Lương Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái); Nguyễn Duy Chiến (SN 1997, ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền); Hoàng Ngọc Thương (SN 1998, ở Nguyễn Văn Hới, Cát Bi, quận Hải An). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai: Tuấn Anh, Chiến và Thương từng có thời gian giúp việc tại cửa hàng cầm đồ của ông Đỗ Đồng Anh. Một thời gian sau, các đối tượng này lên Phú Thọ làm việc. Ngày 20/9/2014, các đối tượng từ Phú Thọ về Hải Phòng và liên hệ với ông Đồng Anh nhờ giúp đỡ.

Ngày 26/9/2014, ba đối tượng mượn xe đạp của ông Đồng Anh. để đi chơi điện tử. Sau đó, ba tên đã bàn nhau giết ông Đồng Anh để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 8h30, ngày 28/9, ba đối tượng đến tiệm cầm đồ của nạn nhân với lý do lấy quần áo gửi tại đây. Tưởng thật, ông Đồng Anh. mở cửa cho các đối tượng vào nhà. Tại đây, Tuấn Anh cầm gạch đập vào đầu ông Đồng Anh nhưng bị trượt. Tuấn Anh tiếp tục đập nhát thứ hai trúng vào đầu ông Đồng Anh. khiến ông bị choáng. Sau khi vật ngã nạn nhân xuống đất, Thương giữ tay và Chiến giữ chân để Tuấn Anh đập liên tiếp vào đầu và mặt ông Đồng Anh tới khi bất tỉnh. Ba đối tượng lục soát người nạn nhân lấy đi 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 ĐTDĐ Nokia màu đen và một ít tiền. Sau đó, ba tên đặt nạn nhân vào chiếu, kéo vào nhà vệ sinh. Lúc đó, ông Đồng Anh vẫn động đậy nên Tuấn Anh dùng giẻ nhét vào miệng và lấy dây vải siết cổ, còn Chiến dùng gậy đập vào đầu cho đến khi ông A. chết hẳn.

Chủ tiệm cầm đồ bị sát hại: Nuôi "cáo" trong nhà - 2

Tang vật vụ án

Đêm 28/9, người thân phát hiện thi thể ông Đồng Anh Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Nạn nhân có 9 thương tích ở vùng đầu, mặt; nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Sau khi gây án, các đối tượng điềm nhiên thay quần áo và đi ra ngoài. Các đối tượng bán nhẫn vàng tại cửa hàng vàng Phúc Thịnh trên đường Cát Bi được hơn 1 triệu đồng rồi hồn nhiên ngồi chơi điện tử thâu đêm. Ba đối tượng này bàn nhau, nếu tối 29/9 mà không thấy động tĩnh sẽ chở thi thể nạn nhân đi phi tang. Khoảng 2h ngày 29/9, hai đối tượng đã bị bắt khi đang ngồi chơi game ở Quán Nam và một đối tượng khác bị bắt khi đang lang thang ngoài đường.

Người dân sống gần tiệm cầm đồ của ông Đỗ Đồng Anh cho biết: Họ không biết gì về ông Đồng Anh cho đến khi xảy ra án mạng. Bình thường, ông Đồng Anh sống khép kín. “Tôi chưa thấy ông này đưa bạn gái về nhà bao giờ, chỉ thấy những người đàn ông đến chơi. Có vẻ ông ấy là người nhiều tiền, lúc nào cũng ăn mặc chải chuốt. Đặc biệt, ông này hay đeo trang sức”.

Trước đây, ông Đồng Anh có gặp nhóm của Chiến, Tuấn Anh và Thương. Chiến và Tuấn Anh từng sống trong làng trẻ Hoa Phượng (địa chỉ 486A, đường Ngô Gia Tự, TP.Hải Phòng). Thương là một cậu bé cũng có hoàn cảnh đặc biệt và nổi tiếng hiền lành. Do vậy, bạn bè cũ của Thương đã rất sốc khi biết Thương cùng hai thanh niên khác giết người. Người bạn gái học cùng lớp với Thương, tên là Lưu Lương kể: “Trước đây, Thương là học sinh hiền nhất lớp, thậm chí bị bạn gái bắt nạt cũng chỉ cười. Hôi học cấp 2, Thương thường đạp xe đi học. Nó cùng đội múa lân sư rồng với bọn em. Tuy luôn bị sai vặt nhưng Thương vẫn chịu khó làm mọi việc. Thương chỉ mắc tội ham chơi điện tử”.

Thương hoàn cảnh của ba thanh niên mới lớn, ông Đồng Anh đã cưu mang họ. Hàng ngày, Chiến, Tuấn Anh, Thương trông tiệm cầm đồ cho ông Đồng Anh. Ngược lại, ba người được ông Đồng Anh nuôi ăn, ở và cho tiền. Có thông tin cho rằng, ba đối tượng này nhận ông Đồng Anh là ba nuôi. Trước khi bị ba đứa “con nuôi” giết hại, ông Đồng Anh còn cố gắng tìm việc cho ba đối tượng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Tuyên (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN