Chồng hờ, tình nhân trẻ và cuộc quyết chiến chết người

Thấy vợ hờ của mình sang phòng trọ thanh niên hàng xóm chơi, Tý nổi máu ghen chạy qua đánh hàng xóm. Sau đó hàng xóm "phản đòn" khiến Tý thiệt mạng.

Ngày 18-3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau thời gian lẫn trốn Lê Thái Trung (SN 1991, quê An Giang) vừa ra đầu thú và đang bị tạm giữ để điều tra hành vi "giết người".

Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn Tý (32 tuổi) và chị Ngô Kiều Th. (30 tuổi, cùng quê Cà Mau) thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát – Bình Dương.

Chồng hờ, tình nhân trẻ và cuộc quyết chiến chết người - 1

Trung vừa ra đầu thú sau khi đánh chết người hàng xóm

Trong thời gian sinh sống tại đây, chị Th. đã nảy sinh tình cảm với Lê Thái Trung, hàng xóm ở cùng dãy trọ. Tối ngày 10-2-2018, trong lúc Tý đang tổ chức nhậu tại phòng trọ của mình thì chị Th. bỏ sang phòng trọ của Trung chơi.

Nổi cơn ghen, Tý chạy sang đánh Trung rồi bỏ đi. Trung dùng tuýp sắt rượt theo đánh lại khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tý bị chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 8-3.

Biết tin Tý chết, Trung bỏ trốn. Thông qua công tác vận động của cơ quan công an, Trung đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Leo rào vào đâm chết tình địch đang ngủ cùng bạn gái

Leo cổng rào vào phòng thấy Nguyên, Tr. (đắp chung chăn), Tuấn bước đến giật chăn ra, đâm Nguyên tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phú (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN