Chém chết vợ trong cơn say rồi lẩn trốn vào rừng

Do mâu thuẫn vợ chồng lại có sẵn rượu trong người, Hiển dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ khi hai người đang làm nương. Gây án xong, Hiển lẩn trốn vào rừng. Sau hai ngày đói khát, đối tượng điện thoại về nhà nhận tội.

Chém chết vợ trong cơn say rồi lẩn trốn vào rừng - 1

Hiện trường vụ trọng án. Ảnh: Văn Nhã

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/3, Vương Văn Hiển (SN 1973), trú quán tại thôn Thâm Mè 1, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và vợ mình là bà Mông Thị Thi (SN 1972) lên rừng để làm nương.

Sau đó, gia đình không thấy đôi vợ chồng trở về nhà nên đi tìm. Đến 19h, người thân phát hiện xác bà Thi nằm cạnh lùm cây, cách nhà khoảng 1km. Trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương do dao chém; mặt nạn nhân phủ chiếc áo nam giới, nghi của Hiển.

Gia đình huy động người đi tìm Hiển nhưng không thấy tung tích. Lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy tìm Hiển.

Nhiều người dân cho biết, trước khi đi làm nương; gia đình Hiển tổ chức liên hoan gặp mặt đầu xuân và mọi người đã uống rượu.

Chém chết vợ trong cơn say rồi lẩn trốn vào rừng - 2

 Đối tượng Vương Văn Hiển. Ảnh: Văn Nhã.

Theo thông tin mới nhất Tiền Phong có được, sáng nay (8/3),  Hiển đã gọi điện thoại về cho chú ruột và tự nhận đã giết vợ do mâu thuẫn.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đến địa điểm Hiển đang trú ẩn, cách nơi gây án chừng 1 km, và đã đưa đối tượng này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN