Cháy tiệm giày, 3 người chết: Lời kể người thoát nạn

Tại hiện trường, căn nhà một trệt một lầu, rộng hơn 200m2 bị thiêu rụi hoàn toàn vật dụng bên trong và hàng hoá bên trong (chủ yếu giày dép) bị cháy rụi. Hiện thi thể 3 nạn nhân chết cháy được chuyển đến Bệnh viện 121 khám nghiệm pháp y và bàn giao cho gia đình an táng.

Thông tin từ cơ quan chức năng TP Cần Thơ cho biết các nạn nhân trong vụ cháy tiệm giày MT đều là cán bộ.

Đại tá Huỳnh Thới An–Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ cho biết: Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng và đau lòng, chúng tôi xin chia buồn với gia đình nạn nhân.

Căn nhà do ông Đoái Phước Triều (59 tuổi) làm chủ và cho một người khác thuê lại mặt tiền để kinh doanh giày dép. Ông Triều là đại tá quân đội vừa nghỉ hưu. Gia đình ông Triều gồm 4 thành viên. Trong đó, 1 người con trai tên Đoái Phước Mến (cảnh sát giao thông, Công an TP Cần Thơ). Lúc xảy ra cháy, anh Mến đang đi ra ngoài xem đá bóng, may mắn thoát chết.

Cháy tiệm giày, 3 người chết: Lời kể người thoát nạn - 1

Tiệm giày MT nhìn từ bên ngoài.

3 người còn lại là ông Triều cùng vợ là bà Võ Nguyên Phương Nga (58 tuổi), công tác tại bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cùng con gái tên Đoái Thị Phương Đào (26 tuổi), đang công tác tại phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính, Công an TP Cần Thơ bị chết thảm tại khu vực toilet trên lầu 1.

Thượng tá Ngô Viết Hòa-Trường phòng cảnh sát PCCC quận Ninh Kiều cho biết: “Khi lực lượng chức năng phá được cửa vào thì thấy cảnh tượng hết sức đau lòng, tang thương. Bà Nga đang chết trong tư thế 2 tay ôm chặt bồn cầu, còn ông Triều nằm gục ngay bên cạnh bà Nga. Người con gái nằm trước cửa nhà vệ sinh”.

Cháy tiệm giày, 3 người chết: Lời kể người thoát nạn - 2

Bên trong tiệm giày MT đã bị thiêu rụi

Chúng tôi tìm gặp anh Đặng Văn Hà (24 tuổi), một trong 6 nhân viên tiệm giày MT thoát chết trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng này. Vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng, anh Hà nói: Thời điểm phát hiện có khói và lửa bùng phát, tất cả 6 nhân viên tiệm giày đang ngủ trên gác và không biết gia đình chủ nhà chạy ra rồi hay chưa. Ai cũng hoảng loạn, mỗi người chỉ kịp chụp cái điện thoại chạy xuống tầng trệt thì bị khói lửa táp nên phải chạy ngược lên trở lại. Cả 6 người nắm tay nhau chạy ngược trở lên tìm cách thoát ra ngoài.

Cháy tiệm giày, 3 người chết: Lời kể người thoát nạn - 3

Đặng Văn Hà người thoát chết trong gang tấc

"Tôi cố lấy lại bình tĩnh trấn an mọi người rồi cùng Vinh (nhân viên nam) đưa 4 nhân viên nữ là gồm Châu, My, Yến và Thuý An thoát ra ngoài. Yến và Châu trèo qua lan can đập cửa nhà kế bên kêu cứu đầu tiên. Kế là Thúy An cũng trèo qua an toàn. Còn My thì không trèo được vì mái tôn quá nóng nên thoát thân bằng cách đu cây xanh kêu cứu và được xe thang của lực lượng cứu hộ đưa xuống đất an toàn. Trong vòng hơn 5 phút, khi phát hiện có lửa khói ngùn ngụt chúng tôi đã trèo được ra ngoài tri hô, kêu cứu", anh Hà kể lại.

Sau khi xảy ra hoả hoạn, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và trao số tiền hỗ trợ 4,5 triệu đồng/nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cửu Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN