Án mạng ở Quảng Trị: Nghi phạm qua lời kể của bạn gái

Sáng ngày 8/8, PV đã có cuộc nói chuyện với N., là người yêu của Hồ Chí Bảo, nghi phạm vụ giết hai mạng người ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Trong ngôi nhà nhỏ của bà Võ Thị L. ở thôn Cheng, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), những thành viên trong nhà ngồi ủ rũ. Họ vẫn chưa vượt qua được qua cú sốc khi hay biết Hồ Chí Bảo, bạn trai của N. (con gái thứ 2 của bà L.) chính là nghi phạm gây ra vụ giết người cướp của gần nhà.

Được biết, bà L. có 4 người con (1 trai, 3 gái), chồng đã mất. N. là người con gái thứ 2 vừa tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học sư phạm – ĐH Huế.

Theo lời của N., Hồ Chí Bảo, quê ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hiện đang là sinh viên của một trường Trung cấp Dược ở Quảng Bình. N. và Bảo quen nhau cách đây 4 năm trong dịp tết. Khi ấy, N. quen Bảo qua một người bạn sống gần nhà. Trong thời gian yêu nhau, thỉnh thoảng Bảo có lên thăm N. và ở lại nhà người yêu.

Án mạng ở Quảng Trị: Nghi phạm qua lời kể của bạn gái - 1

Hồ Chí Bảo và N. trong một chuyến đi chơi cùng nhau

Kể về hôm xảy ra vụ án mạng 2 người chết, N. cho biết, Bảo lên đây chơi từ ngày thứ 3 (4/8) và buổi tối cũng thường về đây nghỉ. Sáng ngày hôm qua (tức 7/8), Bảo dậy khá sớm và lấy xe máy của y đi mà không nói đi đâu. Cả ngày N, liên tục gọi điện cho Bảo nhưng y không bắt máy.

Đến khoảng 16h, khi N. và em gái đang ngồi chơi ở thềm nhà thì thấy Bảo chạy xe máy ngang qua nhà nên liền gọi lại. “Lúc ấy anh Bảo quay lại và vào nhà tắm rửa rồi nói em lấy xe chở ra ngân hàng rút tiền. Em chở đến cổng ngân hàng thì anh dặn đứng chờ, sau đó anh ấy lấy xe máy của em đi đâu đó khoảng 30 phút”, N. nhớ lại.

Được biết, khi quay lại cổng ngân hàng, Bảo đã nói N. chở đi bệnh viện khâu vết thương ở tay do bị tai nạn. Đến bệnh viện, N. chờ ở ngoài, Bảo vào khám, khâu vết thương. Khi thanh toán viện phí, Bảo nói với N. ra mở cốp xe lấy tiền.

“Trong cốp xe em không có tiền nhưng em nghĩ anh Bảo mới đi rút tiền nên có. Khi em ra mở ra thì thấy một xấp tiền mệnh giá 200.000, em lấy 400.000 đồng vào thanh toán viện phí. Khi đang chờ anh Bảo chụp X – quang thì công an đến, em mới biết chuyện”, N kể trong nước mắt.

N. cũng cho biết thêm, từ ngày lên đây chơi, sáng nào Bảo cũng lấy xe đi đâu đó đến chiều tối mới về. Khi được hỏi đi đâu, Bảo chỉ nói rằng đi chăm sóc anh chị bị ốm.

“Tôi thật sự bị sốc, từ hôm qua đến giờ cả nhà tôi ai cũng như mất hồn, chân tay cứ bủn rủn không làm được gì. Thấy thằng Bảo hiền lành, sống chan hòa, tốt bụng ai ngờ nó gây ra tội tày trời như thế”, bà Võ Thị L. chia sẻ.

Án mạng ở Quảng Trị: Nghi phạm qua lời kể của bạn gái - 2

Gia đình đang lo hậu sự cho hai nạn nhân xấu số

Ngay trong chiều ngày 7/8, công an đã tiến hành khám xét tại nhà riêng bà L. và thu được một số tài sản bị Bảo lấy cắp của nạn nhân. Tại CQĐT, Bảo đã khai nhận mọi hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khi ập vào bắt giữ đối tượng Hồ Chí Bảo tại BV Đa khoa huyện Hướng Hóa, chị N. (người yêu của Bảo) đang có mặt tại bệnh viện cũng bị triệu tập để truy vấn. Trong khi đó, Bảo cho rằng chỉ một mình gây án, không có đồng phạm. Qua thời gian xác minh, củng cố lại lời khai và các chứng cứ, CQĐT đã loại trừ việc chị N. là đồng phạm.

Trung tá Nguyễn Đức Hạnh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm trật tựxã hội Công an huyện Hướng Hóa khẳng định N. không liên quan đếnvụ án này, cô chỉ đưa Bảo đến bệnh viện vì tin vào việc gã nói bị tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kông (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN