Cậu ấm, cô chiêu và những vết trượt đầu đời

Sự kiện: Tin pháp luật

Cô chiêu mới 17 tuổi ở một gia đình khá giả, rủ người yêu về nhà phá két sắt, trộm tiền của bố mẹ để đi chơi. Còn cậu ấm, vì GATO với khoản tình phí ngoài luồng mà bấy lâu ông bố dấm dúi… nên đã rủ bạn lập đủ trò bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản và cả đe doạ tính mạng đối với người tình trẻ của bố…

Để nguỵ biện, họ ngây ngô cho rằng: Trộm tiền, hay có mạnh tay "đòi lại quà" của phụ huynh thì chả có gì là to tát cả. Đâu hay những hành vi "mình thích là mình làm thôi" của các cô chiêu, cậu ấm này đã khiến họ phải đối diện với pháp luật!…       

Con gái rượu rủ người yêu đục két sắt của bố mẹ

Chỉ mới xấp xỉ tuổi 17 thôi, nhưng từ lâu Nguyễn Thị Hồng Ph. (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã phổng phao và yêu sớm. Đáng buồn hơn, tuy được cha mẹ hết mực quan tâm, yêu thương nhưng xem ra Ph. lại ngang bướng, thích gì làm nấy.

Sự việc diễn ra vào chiều 16-12-2016, tại Đội CSHS Công an quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng, một người đàn ông hốt hoảng đến cơ quan chức năng trình báo: "Gia đình tôi bị mất trộm. Tài sản được cất kĩ trong tủ sắt nhưng vẫn không cánh mà bay". Người đàn ông đó không ai khác là ông Nguyễn Văn M. (49 tuổi, bố ruột của Ph.).

Ông M. nước mắt ngắn dài cho biết, gia đình làm nghề kinh doanh bất động sản nên phải sắm két sắt, khoá cẩn thận và đặt trong phòng ngủ để trữ tiền. Vào chiều 14/12, vì bận công việc gấp, vợ chồng ông M. vội ra khỏi nhà.

Trước khi đi, ông vẫn còn kiểm tra tủ, không thấy dấu hiệu gì bất thường. Nhưng hỡi ôi, lúc trở về, ông M. tá hoả khi ổ khoá tủ bị khoá và toàn bộ số tiền 130 triệu đồng trong két sắt không cánh mà bay.

Do đây là trộm cắp tài sản có giá trị lớn nên sự việc được Đội CSHS báo cáo với lãnh đạo Công an quận Sơn Trà để xin chỉ đạo, phá án. Tại hiện trường, các điều tra viên đã phát hiện nhiều điểm đáng ngờ: Mặc dù ổ khoá tủ bị phá hỏng nhưng không để lại dấu hiệu gì bất thường, hay có dấu hiệu kẻ gian đột nhập từ bên ngoài...

Cậu ấm, cô chiêu và những vết trượt đầu đời - 1

Cặp tình nhân cạy két sắt, trộm tiền của bố mẹ để "du xuân"

Giữa lúc vụ phá két sắt, trộm cắp tài sản vẫn đang được Công an tích cực điều tra thì nhà ông M. lại tiếp tục xảy ra "chuyện lớn"…Cô con gái rượu Nguyễn Thị Hồng Ph. cũng đột nhiên "mất tích".

Càng lạ hơn, không chỉ bạn bè, người thân cố tìm mọi cách để liên lạc với Ph. nhưng vẫn hoàn toàn "biệt vô âm tín". Mà ngay cả thói quen cập nhật thông tin của mình lên facebook hàng ngày của Ph., thì từ hôm xảy ra vụ gia đình bị "trộm phá két" đến cả khi Ph. mất tích cũng bỗng nhiên "trạng thái không truy cập được"…

Chưa hết, sau gần một tháng bặt vô âm tín, vào những ngày cận Tết Đinh Dậu, Ph. đột ngột trở về nhà. Cả gia đình ông M. đâu thể ngờ, cô con gái rượu của gia đình đã được cơ quan CSĐT đưa vào diện "đối tượng tình nghi số một" trong vụ án "Trộm phá két sắt"...

Và chỉ cần một vài nghiệp vụ điều tra, xét hỏi đơn giản, Hồng Ph. đã phải cúi gằm mặt, thút thít thừa nhận: "Cháu chính là thủ phạm"… Hồng Ph. còn "tiết lộ" đồng phạm của cô chính là anh chàng người yêu Dương Văn Phúc (22 tuổi, cùng ngụ phường Thọ Quang).

Hồng Ph. thừa nhận: Dẫu biết Phúc từng là đối tượng nghiện, có tiền án, tiền sự tại địa phương nhưng "khi đã thích thì mình kết nhau thôi". Phúc chẳng phải dạng vừa, bỏ học, lêu lổng chẳng khác gì cô người yêu bé nhỏ. Hắn từng phải nhận mức án 30 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản lúc chỉ 18 tuổi. Vào năm 2015, mãn hạn tù, vẫn không từ bỏ thói hư tật xấu lại bập vào ma tuý. Ông M. đoán biết, cô con gái nếu còn giao lưu với Phúc không chóng thì chày gì sẽ xảy ra chuyện nên ra sức cấm cản.

Bất chấp lời cha Hồng Ph, vẫn lén lút say đắm với mối tình trẻ ranh này của mình. Thậm chí, biết két sắt trong phòng ngủ của bố mẹ thường cất rất nhiều tiền, Hồng Ph. bèn khoe với người yêu và cả hai lên kế hoạch trộm tiền để đi du xuân.

Chiều 14-12, Hồng Ph. vừa nhác thấy bố mẹ đèo nhau ra ngõ vội nhắn tin báo cho người yêu đến nhà. Cả hai dùng búa đập phá ổ khoá tủ sắt, khoắng tiền rồi trốn nhà đi du hí. 

Tuy số tiền hơn 100 triệu đồng trộm của bố mẹ là rất lớn, nhưng với cách tiểu thư nhà giàu xài sang, dẫn người yêu đi mua sắm nữ trang và xe máy để tiện đi phượt và ăn chơi tiêu xài như Hồng Ph…. thì chưa đầy một tháng, toàn bộ số tiền kia đã được cô tiêu sạch.

Khi tiền cạn, Hồng Ph. lại "nhớ nhà, nhớ bố mẹ" và quyết định quay về đón Tết. Cô cũng ngây thơ cho rằng "kẻ trộm là ta thì chỉ có ta mới biết". Cứ về nhà chối biệt, tỏ ra chẳng biết gì, vậy là xong. Nhưng Ph. nhầm to, ở nhà, ông bà M. đã trình báo Công an. Hiện Ph. cùng gã người yêu tên Phúc đang phải đối diện với pháp luật, bởi hành vi trộm tài sản của chính phụ huynh của mình.

Đe doạ "tình trẻ" của bố để cưỡng đoạt tài sản

Một cậu ấm khác cũng chẳng kém cạnh gì cô chiêu Hồng Ph., hiện đang gây chấn động Đà thành và tủi hổ cho đấng sinh thành mấy ngày qua là Nguyễn Đình Thông (25 tuổi, ngụ phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu).

Ngày 16-2-2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thông để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản và đe doạ tính mạng người khác.

Chẳng là, khoảng tháng 9/2016, ông Nguyễn Đình Đ. (SN 1964, cha ruột Thông) có quen biết rồi nảy sinh tình cảm với chị DT.B.H.. (SN 1988, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Nhưng oái ăm ở chỗ, ông Đ. lại đang có vợ con đề huề, chỉ muốn thêm bà nhỏ chứ chẳng muốn bớt bà lon…+'

Không muốn kéo dài mối tình "vi phạm luật hôn nhân gia đình" này, chị H. quyết định cắt liên lạc và chấm dứt tình cảm với ông Đ. Chuyện tưởng vậy đã êm xuôi, con trai công Đ là Nguyễn Đình Thông tình cờ phát hiện được mối quan hệ của bố mình và chị H. do trong một lần "vui vẻ" tại khách sạn cùng với ông Đ, chị H. đã chụp lại rồi khoe trên facebook của mình. Biết chị H. vừa chấm dứt tình cảm với bố mình nên Thông quyết định "đòi lại quà".

Thông suy đoán, khi đang mặn nồng với chị H., chắc chắn cha mình đã tặng người tình nhiều món quà đắt tiền nên cậu ta quyết định dùng vũ lực ép chị H. phải trả lại tài sản mà ông Đ. đã tặng. Vào ngày 16-1, chị H. nhận được một cuộc điện thoại lạ yêu cầu phải ra quán café nói chuyện, nếu không sự việc chị H. yêu ông Đ. đã có gia đình sẽ bị tung lên facebook cho cả xã hội biết...

Vừa đến quán, chị H. gặp đúng ngay 2 cậu trai trẻ chính là con trai của ông Đ., là Nguyễn Đình Thông và Nguyễn Đ. Tr. (20 tuổi). Tại đây, vì quá sợ những lời hăm doạ và "đòi quà" của hai anh em Thông nên chị H. buộc phải đưa DTDD và xe máy của mình cho Thông "cất giữ".

Cậu ấm, cô chiêu và những vết trượt đầu đời - 2

Dẫn giải đối tượng Nguyễn Đình Thông.

Ngày hôm sau, 17-1, vì chị H. ấm ức bị anh em Thông lấy mất tài sản nên đã đón xe ôm đến tận nhà ông Đ. để đòi lại. Thấy "bà hai" đến nhà đòi tài sản, "bà cả" là vợ chính thức của ông Đ buồn lòng, bà điện các con trai về giải quyết việc nhà.

Nhận được điện, Thông lập tức chạy về phối hợp với em trai và ông anh rể bẻ tay chị H. lôi vào trong nhà khoá cửa lại. Sau khi yêu cầu chị H. phải cung cấp mật khẩu đăng nhập facebook cá nhân của chị, ba anh em Thông bèn chở chị H. đến bãi biển Phạm Văn Đồng (TP. Đà Nẵng). Tại đây, Thông lôi chị H. ra mép biển doạ dìm chết. Trong lúc Thông đang uy hiếp chị H. thì có nhân viên cứu hộ chạy đến, nên cả ba lại "áp giải" chị H. lên núi Sơn Trà. Thông tiếp tục đe doạ sẽ đạp nạn nhân xuống núi, nếu không khai thật số tiền cha mình đã cho chị H. trong thời gian hai người có quan hệ tình cảm.

Quá sợ hãi, chị H. đã thừa nhận trong thời gian "yêu nhau", ông Đ. có "tặng quà" 61 triệu đồng cho chị. Chỉ chờ có vậy, Thông yêu cầu chị H. đúng 8h ngày 11-2 phải đến quán cà-phê Villa (số 19 Chu Văn An) gặp Thông để trả lại số tiền trên. Sau đó nhờ anh rể chở chị H. đến Bệnh viện C Đà Nẵng trả lại xe máy cho chị H gửi tại đây...

Sau nhiều ngày liên tục điện thoại, nhắn tin đe doạ chị H. phải đúng hẹn và "trả đủ", vào sáng 11-2, Thông đến điểm hẹn để nhận tiền. Hắn không lường được, tại quán café, ngay khi nhận 61 triệu đồng từ chị H., thì lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng ập vào, bắt quả tang về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Bấy giờ, Thông chỉ còn biết nguỵ biện: "Tôi chỉ đòi lại quà của bố tôi thôi ấy mà"!...

Giật mình với những trò thác loạn của dân chơi “ngoại”

Sau một thời gian thâm nhập một số vũ trường, quán bar, karaoke... chỉ dành riêng cho khách nước ngoài ở Hà Nội, chúng tôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu (Cảnh sát toàn cầu)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN