Can trai làng đánh nhau, một người bị đâm chết oan

Thấy nhóm thanh niên đang truy tìm người bạn để đánh, anh Đặng Minh Luân (Long An) ra can ngăn nhưng không ngờ lại bị đâm chết oan.

Chiều 12.11, Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cho biết lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm đâm chết thanh niên cùng địa phương sáng cùng ngày. Nghi phạm và nạn nhân sống cùng địa phương và có quen biết nhau.

Khoảng 2h30 cùng ngày, Phùng Thanh Thà (SN 1990; ngụ ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) cùng 6 thanh niên chung ấp ngồi nhậu ven lộ nông thôn cách nhà gần 800m.

Do uống nhiều rượu, ai cũng đã say nên la lối lớn tiếng, rồi hát hò ảnh hưởng trật tự tại khu vực. Một số thanh niên khác đi ngang thấy vậy đến nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra xô xát nhưng được can ngăn rồi mọi người về nhà.

Nghĩ mình là tay cũng có “số má” tại địa phương, tự nhiên bị nhóm “đàn em” thách thức đòi đánh nhau, Thà cảm thấy bực tức nên rủ 3 thanh niên cùng nhóm đi tới nhà Nguyễn Thanh Dũng (SN 1993), ngụ cùng ấp để đánh dằn mặt.

Đang ngủ trong nhà, nghe ồn ào và tiếng chửi thề trước sân, anh Đặng Minh Luân (SN 1989; ngụ ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây) ra khuyên can, sau đó đề nghị Thà đừng kiếm chuyện đánh Dũng mà đi về nhà để sáng giải quyết.

Trong lúc cự cãi, lợi dụng đêm tối, Thà rút con đâm trúng ngực trái làm của Luân làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Thà cầm hung khí bỏ trốn ngay sau đó

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xác định anh Luân bị thủng tim từ vết dao đâm.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An trực tiếp thụ lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN