Cái chết... đến từ tình yêu (Phần cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

Một ngày tháng 10/2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định ân giảm cho Lê Ngọc Quân từ án tử hình xuống chung thân.

Không chỉ bà Sơn, ông Quang cảm động trước việc làm của hàng xóm và bố mẹ nạn nhân mà tất cả những tấm chân tình ấy đã làm lay động đến trái tim của những người cầm cán cân công lý.

Một ngày tháng 10/2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định ân giảm cho Lê Ngọc Quân từ án tử hình xuống chung thân.

4 năm qua là những ngày buồn của ông Long, bà Xoan. Đã có lúc tưởng chừng khoogn qua được, với ông bà Thanh là đứa con ngoan ngoãn chưa từng làm cha mẹ phiền lòng, nhưng vượt lên nỗi đau, ông bà vẫn gắng gượng sống. Nhìn ông Quang, không ai nghĩ người đàn ông này mới 50 tuổi. Ông bà cứ làm quần quật, vừa để mưu sinh, vừa để nguôi ngoai nỗi đau trong lòng mình. Nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy trong ánh mắt những con người đau khổ này sự bình an, thanh thản. Với ông bà con gái mất rồi không lấy lại được, cùng cảnh nông dân nghèo khó phải vất vả lắm mới nuôi nổi mụn con nên người, ông bà cũng không muốn phía gia đình bên kia mất thêm một người con nữa. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN