Cái chết… đến từ tình yêu (Phần 1)

Sự kiện: Phía sau bản án

Thanh đột ngột nói lời chia tay không rõ lý do, khiến Quân bất ngờ và vô cùng đau khổ.

Thái Thị Thanh và Lê Ngọc Quân đều là sinh viên y khoa Đại học Vinh. Quân quê ở huyện Tân Kỳ, là chàng trai miền núi, còn Thanh là cô gái của quê lúa Yên Thành.

Lên thành phố Vinh học đại học, cả hai đều phải xa nhà và phải ở trọ. Vừa là bạn học, vừa là bạn ở cùng xóm trọ, Quân và Thanh có điều kiện để xây dựng tình bạn khăng khít.

Đúng vào ngày lễ Tình nhân, Quân đã lấy hết can đảm, bộc bạch tình yêu của mình. Trước sự chân thành của chàng thanh niên sơn cước, cô gái quê lúa đã cảm động mở lòng đón nhận. Nhưng chỉ sau mấy ngày nhận lời tỏ tình của Quân, Thanh đột ngột đòi chia tay mà không nói rõ lý do. Điều này làm Quân vô cùng bất ngờ và đau khổ.

Sau đó vài hôm, Quân sang phong Thanh để hỏi cho rõ ràng. Khi qua phòng trọ đầu tiên, Quân thấy một con dao nhọn để ở chậu bát ngoài sân, liền lấy dấu vào ống tay áo. Lúc đó, một ý định điên rồ đã lướt qua đầu cậu thanh niên này.

Còn nữa…

Mời độc giả đón xem phần 2 Phía sau bản án: Vượt qua thu hận vào lúc sáng sớm ngày mai, 30/11/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN