Bủa lưới bắt những bà trùm

Từ lời khai của nữ quái Nguyễn Bích Ngọc, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Quảng Ninh đã bủa lưới bắt gọn những nữ quái cầm đầu đường dây buôn bán ma túy.

Vỏ bọc hoàn hảo

Chiều 17/4/2012, quán cà phê trên đường Đặng Thái Thân, Hà Nội bỗng xuất hiện những vị khách lạ. Trong quán, một cặp tình nhân đang rủ rỉ tâm sự. Phía ngoài quán, ở 2 đầu đường là 2 gã xe ôm lạ hoắc lơ đễnh đọc báo dưới tán cây. Hàng trà đá bên vỉa hè, vài ba thanh niên ngồi uống nước chè, hút thuốc lào vặt.

Những trinh sát đang hóa trang thành xe ôm và khách uống nước vỉa hè thoăn thoắt tiến về quán cà phê. Từ bên trong quán, hai trinh sát trong vai đôi tình nhân cũng lập tức áp sát đối tượng. Trong tích tắc, các trinh sát đã tra còng vào tay bà trùm Hạnh cùng gã đệ tử.

Tất cả những gương mặt lạ lẫm này thi thoảng lại đưa ánh mắt hướng về phía cửa quán cà phê như chờ đợi điều gì. Đúng 16h30, một chiếc xe hơi Toyota Fortuner đen bóng đỗ xịch trước cửa quán. Từ trên xe, gã lái xe và một phụ nữ vẻ ngoài quý phái bước xuống, đi thẳng vào quán. Cả hai không ngờ mọi hành động của họ từ lúc này đã bị các trinh sát bí mật giám sát.

Sau ít phút, hình ảnh người phụ nữ và gã lái xe được bí mật gửi về trung tâm chỉ huy chuyên án. Nữ quái Nguyễn Bích Ngọc nhìn tấm hình, xác nhận người phụ nữ trung niên chính là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1965, trú thị trấn Mộc Châu, Sơn La, hiện ở một khu chung cư tại Hà Nội), nguồn cung cấp heroin chính cho Ngọc bán qua biên giới. Còn gã lái xe là đệ tử ruột của Hạnh có tên Lương Minh Tuấn (SN 1974, trú huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Ngay tức khắc, thượng tá Vũ Thế Vị, Trưởng phòng PC47 Công an Quảng Ninh phát lệnh cho thượng tá Phạm Văn Phú, Phó trưởng phòng PC47 chỉ huy các trinh sát đồng loạt xuất kích. Những trinh sát đang hóa trang thành xe ôm và khách uống nước vỉa hè thoăn thoắt tiến về quán cà phê. Vòng vây được khép chặt. Từ bên trong quán, hai trinh sát trong vai đôi tình nhân cũng lập tức áp sát đối tượng.

Bủa lưới bắt những bà trùm - 1

Ma túy được các đối tượng đóng gói, bỏ trong túi xách.

Trong tích tắc, các trinh sát đã tra còng vào tay bà trùm Hạnh cùng gã đệ tử. Ít phút sau, 2 đối tượng đã được đưa lên ô tô về Quảng Ninh. Trước đó, Hạnh trưng ra tấm CMND mang tên Phạm Thị Hiền (SN 1964, trú xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) hòng qua mặt công an, nhưng trò giả danh của bà trùm bị lật tẩy. CQĐT làm rõ, sau khi bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã năm 2003, vợ chồng Tuấn - Hạnh đã lo lót làm 2 tấm CMND đội tên người khác. Với vỏ bọc hoàn hảo, trong nhiều năm trốn truy nã, Hạnh sống cuộc sống vương giả, mua nhiều nhà ở Hà Nội mà không hề bị phát hiện. Dưới cái tên giả, Hạnh tiếp tục thực hiện các phi vụ buôn bán ma túy số lượng lớn...

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà trùm Hạnh cùng gã đệ tử đảm trách việc vận chuyển hàng đã phải nhận tội. Hạnh khai bản thân đã buôn bán 545 bánh heroin (tương đương hơn 180kg) cùng hơn 24 kg ma túy đá. Phần lớn những chuyến giao dịch, mua bán ma túy của Hạnh đều do Tuấn vận chuyển.

Ngay sáng hôm sau, một mũi trinh sát tức tốc lên Bắc Giang, khám xét phòng trọ của Tuấn, thu giữ gần 80.000 viên thuốc lắc. Cũng từ bà trùm Hạnh, Công an Quảng Ninh tiếp tục phăng ra các chân rết trong các đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam rồi bán qua Trung Quốc. Bốn đường dây ma túy xuyên quốc gia lần lượt bị triệt phá.

Bà trùm vùng biên

Tại vùng biên giới Lạng Sơn, gần như ai cũng biết danh tiếng của Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), một bà trùm vùng biên, chuyên “bảo kê” thủ tục cho các xe xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

Bủa lưới bắt những bà trùm - 2

Từ trái sang: Hai bà trùm Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Huệ

Không chỉ có nhan sắc nổi trội, Huệ còn là một “đàn chị” có số má ở xứ Lạng. Năm 2000, Huệ từng dính líu đến một vụ buôn bán ma túy, bị Công an Lạng Sơn truy nã. Năm 2006, Huệ ra đầu thú, sau đó bị mức án 48 tháng tù. Cuối năm 2009, sau khi mãn hạn tù, Huệ trở về vùng biên chiêu mộ đàn em giành chân “bảo kê” hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Nhờ có nhan sắc, miệng lưỡi khéo léo, chỉ trong thời gian ngắn Huệ đã gây dựng được những mối quan hệ mật thiết với không ít người có vai vế, thế lực ở tỉnh vùng biên này. Nữ quái nhanh chóng thao túng được hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới. Tất cả các xe ô tô chở trái cây muốn xuất qua cửa khẩu Cốc Nam đều phải qua tay Huệ làm thủ tục. Dưới trướng Huệ có cả trăm đàn em cùng đội ngũ cửu vạn lo việc điều tiết các xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa. Chưa thỏa mãn với việc “bảo kê” cho hàng nông sản xuất khẩu qua biên giới Lạng Sơn, Huệ lại vươn tay sang mặt hàng ma túy mà mình từng nhúng chàm.

Cuối năm 2011, khi đi học lái xe ở Bắc Giang, Huệ quen biết với Lương Minh Tuấn (đệ tử của bà trùm Hạnh), lúc ấy đang là thầy giáo dạy lái xe. Từ đó, Huệ bắt mối mua heroin của Hạnh để bán qua Trung Quốc. Ngày 23/11/2011, vợ chồng Tuấn - Hạnh giao cho Huệ 70 bánh heroin tại Hà Nội để người của Huệ chuyển về Lạng Sơn. Tuy nhiên, do chất lượng heroin không đảm bảo, Huệ chỉ mua 30 bánh còn 40 bánh chuyển trả lại cho Hạnh.

Đầu tháng 1/2012, Huệ cùng đàn em đi theo Hạnh sang Lào khảo sát mẫu heroin, thống nhất làm ăn. Cuối tháng 3/2012, vợ chồng Tuấn - Hạnh chuyển 50 bánh heroin lên TP Lạng Sơn giao cho đệ tử của Huệ. Hơn tuần sau, vợ chồng Tuấn - Hạnh tiếp tục giao bán cho Huệ 60 bánh heroin. Huệ cho đệ tử về Hà Nội nhận hàng chuyển lên Lạng Sơn giao qua Trung Quốc. Trong các phi vụ này, Huệ không bao giờ giao nhận trực tiếp mà thường cho đệ tử thực hiện.

Không dừng lại ở việc đưa heroin sang Trung Quốc, Huệ còn thiết lập một mạng lưới đưa thuốc lắc từ Trung Quốc vào trong nước tiêu thụ với số lượng lớn. Tháng 2/2012, sau vài chuyến mua heroin của Hạnh, Huệ chào mời có lô hàng 80.000 viên thuốc lắc đề nghị Hạnh chuyển vào nội địa tiêu thụ. Hạnh nhận lời, giao cho Lương Minh Tuấn mang số thuốc lắc này về phòng trọ ở Bắc Giang cất giấu. Nhưng chưa kịp tìm mối tiêu thụ thì Hạnh - Tuấn bị bắt.

Điệu hổ ly sơn

Trưa 19/4/2012, dưới sự chỉ huy của thượng tá Vũ Thế Vị, Trưởng phòng PC47, một mũi trinh sát do thượng tá Phạm Văn Phú dẫn đầu đã tiếp cận khu vực cửa khẩu Cốc Nam. Các trinh sát len lỏi qua hàng dài xe ô tô tải để đi vào khu vực làm thủ tục xuất hàng tìm nữ quái Huệ. Tại đây, trinh sát phát hiện chiếc xe Lexus màu đỏ BKS “tứ quý 1” của Huệ. Lúc này Huệ đang bận bịu nhận hồ sơ làm thủ tục xuất hàng cho các xe ô tô. Quây quanh khu vực là rất đông đàn em, cửu vạn của Huệ.

“Bắt Huệ tại chỗ hay không là một đòn cân não đối với chúng tôi. Nếu bắt ngay có thể xảy ra hai khả năng, một là đàn em của Huệ sẽ chống trả, hai là có thể bị động, Huệ sẽ bỏ chạy qua cửa khẩu. Sau khi hội ý, chúng tôi quyết định cho trinh sát giám sát đối tượng, thực hiện kế điệu hổ ly sơn, kéo Huệ ra khỏi khu vực cửa khẩu”, thượng tá Phú kể.

Lát sau, Huệ nhận được một cuộc điện thoại, nữ quái này vội vã bàn giao sổ sách cho đám đàn em làm thay, còn Huệ vội vã về khu vực nhà mẹ đẻ ở thị trấn Đồng Đăng gần đó. Đúng lúc Huệ đứng khuất phía sau chiếc xe container nói chuyện điện thoại, bất ngờ một nhóm trinh sát ập tới bí mật khống chế đưa lên xe ô tô.

Tại nhà riêng của Huệ ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, một mũi trinh sát khác cũng đã tiếp cận, ngăn cản không để cho đàn em của Huệ tẩu tán tang vật. Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Huệ được thực hiện, công an thu giữ số heroin mẫu mà Hạnh giao cho Huệ chào hàng từ trước. Huệ khai nhận đã mua bán tổng cộng 196 bánh heroin cùng hơn 7 kg ma túy đá để đưa qua biên giới cho khách hàng Trung Quốc.

(Còn nữa)

Bắt 2 người làm giấy tờ giả cho vợ chồng bà trùm

Vợ chồng Hạnh - Tuấn buôn bán ma túy từ những năm 2000. Đến cuối năm 2003, sau khi bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã, Hạnh móc nối nhờ Phạm Quang Khu (SN 1954, ở xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) làm CMND giả. Khu tẩy xóa cuốn sổ hộ khẩu cũ, ghi thông tin giả cho Hạnh thành Phạm Thị Hiền (SN 1964, em gái Khu) rồi nhờ Trần Xuân Vinh, Trưởng công an xã, đóng dấu giáp lai vào phần tẩy xóa, xác nhận vào phiếu khai báo để làm CMND cho Hạnh mang tên Hiền.

Sau đó, Khu tách sổ, làm sổ hộ khẩu mới cho Hạnh. Vinh và Khu tiếp tục làm CMND giả cho Đoàn Minh Tuấn mang tên giả Trần Văn Quân (SN 1957) cùng một số đối tượng khác trong đường dây ma túy này. Công an Quảng Ninh đã bắt giam Phạm Quang Khu về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; bắt Trần Xuân Vinh về tội giả mạo trong công tác. Ba cán bộ Công an TP Thái Bình và 2 cán bộ UBND xã Vũ Lạc liên quan bị đề nghị xử lý hành chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hoàng (Tiền Phong)
Trinh sát kể chuyện phá đường dây 4.400 bánh heroin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN