Bố xâm hại con gái: Sự thật kinh hoàng từ lời khai hung thủ

Ngày 2/6, sau một thời gian xác minh, cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Gia Lai đã bắt Dương Hải Hoàn (SN 1973, trú tại thôn Plei Glung B, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân chính là con gái ruột 12 tuổi của Hoàn. Lời khai của gã đàn ông này với cơ quan chức năng đã hé lộ sự thật kinh hoàng mà cô bé 12 tuổi phải hứng chịu trong hơn một tháng trời.

Bố xâm hại con gái: Sự thật kinh hoàng từ lời khai hung thủ - 1

Đối tượng Dương Hải Hoàn tại cơ quan điều tra (ảnh cơ quan điều tra cung cấp).

Đau đớn chứng kiến cảnh con bị chồng hãm hiếp

Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Thiện đang trưng cầu giám định mẫu tinh trùng trong âm đạo của bé Dương Thị L (SN 2003) và xét nghiệm ADN để củng cố hồ sơ khởi tố Dương Hải Hoàn (bố đẻ bé L) về tội danh hiếp dâm trẻ em.

Xác minh điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 2h chiều 25/5, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1974, vợ của Hoàn) đang ngủ trưa trong nhà thì tỉnh dậy bởi tiếng kêu ú ớ của con gái. Chị Nhung nhìn qua khe cửa ra phía sau nhà và phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng là chồng mình đang có hành vi giao cấu với con gái trên võng.

Chị Nhung như chết đứng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Sau khi trấn tĩnh, chị Nhung lấy bơm xe lao ra đánh chồng. Vụ việc bị vỡ lở, Hoàn sợ hãi, nài nỉ xin vợ bỏ qua cho hành động của mình. Tuy nhiên, vụ việc sau đó đã được trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi đưa bé L đi khám tại bệnh viện, phát hiện thấy có dấu vết của việc giao cấu, lực lượng chức năng huyện Phú Thiện đã tạm giữ hình sự đối với Dương Hải Hoàn (bố đẻ bé L) để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu, tại cơ quan điều tra, Hoàn tỏ ra ngoan cố, nhưng sau đó phải cúi đầu nhận tội.

Hoàn khai, Hoàn và chị Nhung cưới nhau từ năm 1998, hiện giữa hai người có 2 đứa con. Thấy con trai lớn đi làm xa, còn vợ bán hàng ở chợ cả ngày, ở nhà chỉ có Hoàn và bé L nên đã nảy sinh ý đồ đen tối với chính con gái mình. Theo Hoàn khai nhận thì anh ta vừa đe dọa, vừa dụ dỗ con gái để thỏa mãn nhục tính. Từ đầu tháng 5 cho đến khi bị vợ bắt quả tang, Hoàn đã 4 lần làm nhục con gái mình. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, người bố đồi bại, biến thái này lại cho con gái 20.000 đồng và dặn không được kể với ai, nếu không sẽ giết hết cả nhà.

Chân dung gã đàn ông đồi bại

Chị Nhung cho biết, Hoàn lam lũ từ nhỏ, lang bạt kiếm sống khắp nơi. Năm 25 tuổi, Hoàn kết hôn với chị Nhung sau một tháng tìm hiểu. Sau khi sinh 2 đứa con, Hoàn thường xuyên nhậu nhẹt say sưa. Mỗi khi say mềm thì anh ta lại lôi vợ con ra mắng chửi, đánh đập vô cớ.

“Phải chịu sự bạo hành của chồng mỗi ngày, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ mong sao các cháu khôn lớn trong vòng tay của cha, của mẹ, nhưng tôi không ngờ anh ta lại có thể làm cái việc đê hèn ấy với chính con đẻ của mình”, chị Nhung nghẹn ngào nói.

Chị Nhung kể, nhiều hôm đi làm phu hồ về là Hoàn tìm đủ mọi cách để gây sự, rồi lôi vợ con ra đánh đập tàn nhẫn. Lúc thì anh ta dùng tay chân đánh đập, lúc thì phi chai bia vào thẳng mặt vợ khiến thân thể chị chằng chịt vết thương cũ, mới đan xen. Dù có lần phải nhập viện cấp cứu do chồng đánh, nhưng chị Nhung vẫn im lặng để không lộ chuyện bị chồng bạo hành ra ngoài.

Theo nhiều người dân địa phương, chị Nhung là người hiền lành, chịu thương, chịu khó, luôn vun vén cho hạnh phúc gia đình. Hàng ngày, chị dậy từ sáng sớm đi chợ mua rau, củ, quả mang ra chợ bán để mưu sinh qua ngày.

Từ ngày biết con gái bị bố đẻ lạm dụng tình dục, chị Nhung như người mất hồn và tự trách bản thân. “Bây giờ tôi chỉ biết trách bản thân mình không quan tâm đến con cái. Khi biết sự việc đồi bại này, tôi hận ông ta, tôi cũng hận bản thân mình. Nỗi đau này có lẽ đến khi chết tôi cũng không bao giờ quên được. Hiện tại, tôi chỉ còn biết cách động viên cháu để cháu trở lại với cuộc sống bình thường. Còn với ông ta thì để pháp luật trừng trị chứ biết làm sao”, người mẹ bất hạnh này cay đắng nói.

Bà Nguyễn Thị Như (SN 1947, mẹ ruột Hoàn) nghẹn ngào cho biết: “Người thương thì động viên mình ráng vượt qua. Người xa lạ thì xì xầm bàn tán, có người còn trêu chọc trên nỗi đau của gia đình chúng tôi. Ngày xưa, gia đình tôi rất khó khăn. Bản thân Hoàn không được học hành, phải làm thuê kiếm cơm ăn. Có vợ con, cứ tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp với nó, nào ngờ đâu nó lại làm cái chuyện đồi bại như vậy. Gây ra tội thì bây giờ nó bị pháp luật trừng trị chứ chẳng ai cứu được nó cả”.

Trao đổi với phóng viên về sự việc này, ông Nguyễn Thuận - Trưởng thôn Plei Glung B cho biết, khi sự việc được chính người trong cuộc tố giác, người dân địa phương hết sức bất ngờ. Bản thân ông Thuận cũng không tin là Hoàn có thể làm cái việc đồi bại với con đẻ của mình. Tuy nhiên sau khi Hoàn bị bắt và thừa nhận hành vi đê hèn của mình thì người dân trong thôn hết sức bất bình, “sốc” với tội ác mà Hoàn đã gây ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Châu- L.Trân (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN