Bố “ngáo đá” phóng hỏa đốt nhà, dí dao dọa giết con

Một ông bố bị “ngáo đá” do sử dụng ma túy tổng hợp đã phóng hỏa đốt nhà, sau đó dí dao vào cổ đứa con trai 6 tuổi dọa giết.

Khoảng hơn 14h ngày 24/10, căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Mai Thanh ở thôn Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão (Hải Phòng) bốc cháy ngùn ngụt. 3 xe chữa cháy của Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng được điều động về dập lửa. Tuy nhiên, ở khu vực dân cư thưa thớt này, không thể có họng nước chữa cháy, lại xa ao hồ nên việc tiếp nước khá vất vả, lực lượng chữa cháy phải kéo dây xa hơn 100m mới có nguồn nước.

Bố “ngáo đá” phóng hỏa đốt nhà, dí dao dọa giết con - 1

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Mai Thanh nơi xảy ra hỏa hoạn.

Đến khi dập tắt được ngọn lửa thì nhiều tài sản, vật dụng bên trong ngôi nhà, gồm: 3 xe máy (01 wave, 01 Dream, 01 Granvita), 2 xe đạp, bàn ghế, giường, tủ, tivi, quạt, quần áo…đã bị thiêu rụi. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên cả trăm triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do Nguyễn Văn Nguyên (26 tuổi, con trai chủ nhà) nghiện ma túy, bị “ngáo đá” đã “vô thức” phóng hỏa đốt nhà, đồng thời còn dí dao vào cổ chính đứa con trai nhỏ của Nguyên uy hiếp, dọa giết.

Theo các nhân chứng là hàng xóm với gia đình bà Mai Thanh kể lại, đầu giờ chiều nay, mọi người tá hóa phát hiện cột khói đen từ trong nhà gia đình bà Mai Thanh bốc lên nghi ngút, kèm theo tiếng nổ lớn phát ra, lửa phì ra qua các cửa sổ và lỗ thoáng của cửa xếp đỏ lòe. Thấy vậy, mọi người vội vàng chạy sang hò hét, kêu gọi xem có ai trong nhà thì chạy ra; đồng thời điện thoại báo cho người thân của bà Mai Thanh, cơ quan chức năng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Bố “ngáo đá” phóng hỏa đốt nhà, dí dao dọa giết con - 2

Sau khi nhận được tin báo, Sở CSPCCC Hải Phòng đã điều động 3 xe chữa cháy về dập lửa.

Từ cửa ngách của ngôi nhà, Nguyên với bộ dạng như kẻ điên loạn, 01 tay cầm con dao găm khua múa đe dọa mọi người, còn tay kia ôm chặt đứa con trai 6 tuổi, cháu Nguyễn Văn Kiệt chạy sang lô đất trống bên cạnh la hét. Trước tình huống nguy hiểm, người dân tìm cách khuyên can, kêu gọi Nguyên thả cháu bé ra nhưng không thành.

Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng công an huyên An Lão có mặt, Nguyên càng hung dữ hơn. Hắn dí con dao vào cổ cháu bé, dọa sẽ giết chết cháu Kiệt nếu ai đó dám dập lửa và bắt hắn.

Bố “ngáo đá” phóng hỏa đốt nhà, dí dao dọa giết con - 3

3 chiếc xe máy là tài sản đắt giá nhất của gia đình bà Thanh đã bị lửa thiêu rụi cùng với nhiều tài sản, đồ gia dụng trong nhà.

Sau ít phút, Nguyên khống chế đứa con mình rời khỏi nhà, hướng về núi Voi hơn 100m, rồi bất ngờ thả cháu Kiệt ra. Nhanh như chớp, lực lượng CS113 đưa xe ô tô ép sát, khống chế Nguyên, đưa về trụ sở công an huyện An Lão, phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ phóng viên, bà Mai Thanh có 2 người con trai tên là Nguyên và Hiếu. Cả 2 là con của đời chồng trước và Nguyên là con trai lớn. Sau khi đi bước nữa với người đàn ông tên Hiếu (ngoài 50 tuổi, quê ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) 2 người có với nhau được một cô con gái tên Nhàn đang theo học cấp 2.

Bố “ngáo đá” phóng hỏa đốt nhà, dí dao dọa giết con - 4

Cơ quan điều tra lấy lời khai từ chị Trang (vợ đối tượng Nguyên)

Bản thân Nguyên là đối tượng nghiện ma túy và đã từng đi cai nghiện 4 năm tại trung tâm cai nghiện của thành phố Hải Phòng nhưng lại tái nghiện trở lại.

Thời điển xảy ra hỏa hoạn, gia đình bà Thanh chỉ có Nguyên và đứa con trai 6 tuổi ở trong nhà.

Hiện vụ việc đang được công an huyện An Lão phối hợp cùng công an Hải Phòng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN