Bộ hài cốt "chân dài" bí ẩn trong nhà hoang

Giết người, đem xác nạn nhân bỏ vào một góc khuất, sau đó dùng các mấy miếng ván đậy kín lại. Tiếp đó, hung thủ tìm cách xa chạy cao bay, tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, y không thể thoát khỏi chiếc “vòng kim cô” của pháp luật.

Một ngày đầu năm, anh Trương Hồng Quyền đến thuê căn nhà tại khu phố 7, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Khi đang dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh, anh Quyền chết điếng khi phát hiện một 1 bộ xương người trắng hếu trong góc khuất ở căn nhà hoang bên cạnh. Hiện trường vụ án nhanh chóng được phong toả, căn cứ vào những mảnh quần áo bao bọc bộ hài cốt, có thể xác định nạn nhân là một cô gái chân dài…

Kiều nữ xấu số là ai?

Khi phát hiện bộ xương, người dân ở khu phố 7 liền cấp báo cho cơ quan chức năng. Ngay lập tức, các bộ phận nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập những thông tin có liên quan đến vụ án. Cac điều tra viên xác định hiện trường là một căn nhà cấp 4 bỏ hoang, nhỏ hẹp nằm trong khuôn viên khoảng 1000 m2 đất được bao bọc bởi bức tường gạch kín đáo, do ông Nguyễn Văn B. làm chủ. Tuy nhiên, ông B. không sinh sống tại căn nhà này mà cho những người các địa phương khác đến Biên Hòa làm ăn thuê lại.

Theo tường trình của nhiều người dân khu phố, trước kia ông B. có cho một số người thuê nhưng do họ thường huyên náo, ồn ào nên bị bà con phản ứng. Ông B trình báo với các điều tra viên, ban đầu ông có một người tên Tuấn ở Biên Hoà đến thuê để làm trại nuôi gà chọi nhưng được vài tháng thì Tuấn trả nhà. Sau đó, có một phụ nữ nghèo đến thuê để ở, cũng được vài tháng thì trốn đi vì không đủ khả năng thanh toán tiền thuê nhà. Từ đó, không có ai đến thuê nữa. Người dân cho biết, từ lâu, căn nhà bị bỏ hoang. Đây là khu vực tương đối vắng, những người đến đây thuê nhà hầu hết là lao động nghèo, có người chỉ thuê 1-2 tuần rồi thôi nên có nhiều trường hợp không đến đăng ký tạm vắng ở chính quyền địa phương.

Trước Tết âm lịch, những hộ dân ở gần căn nhà có nghe mùi hôi thối nhưng không nặng lắm nên nghĩ rằng ai đó vứt xác động vật vô ý thức, mọi người không báo cho chính quyền địa phương. Mãi đến khi anh Quyền đến thuê nhà mới phát hiện ra bộ xương trên. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy do tử thi đã qua thời kỳ phân rã, chỉ còn bộ xương trắng hếu, không có một vết tích gì để lại ngoài hiện vật còn lại trên thi thể là mớ áo quần của giới nữ. Nhận định ban đầu nạn nhân là một cô gái có chân dài, ăn mặc thời trang. Vụ án dường như đi vào ngõ cụt vì sự việc xảy ra khá lâu, trong khi đó, mọi chứng cứ đều rất mù mờ…

Lần theo dấu vết gã "sở khanh" bí ẩn

Trong khi cuộc điều tra đang diễn biến đầy bế tắc, bất ngờ các trinh sát nhận được nguồn tin “nóng” từ Công an Tp. Biên Hoà. Theo đó, trước đây từng có một thiếu nữ đến trình báo sự việc. Cô Nguyễn Ngọc Diễm (18 tuổi) quê ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thường trú tại khu phố 2 phường Hoà Bình (Biên Hoà) trình cho cơ quan điều tra biết về người chị mất tích. Cô Diễm khai báo chị tên là Nguyễn Ngọc Dung (22 tuổi), Dung từ Vĩnh Long lên Biên Hoà xin vào làm tiếp viên tại quán cà phê B-B ở phường Bửu Hoà. Dung từng có chồng là Nguyễn Văn Tuấn ở huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai nhưng anh Tuấn không may bị tại nạn giao thông qua đời. Dung hiền lành, cao ráo có bề ngoài rất dễ thương nên được nhiều chàng trai để ý. Tuy nhiên, Dung bất ngờ biến mất không để lại dấu vết, chị Diễm có đến hỏi chủ quán B-B thì chủ quán cũng không biết chị đã đi đâu!

Bắt hung thủ trong một vụ án

Thông tin quý giá lập tức được các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm khai thác, rất có thể bộ hài cốt người mà nhân dân ở khu phố 7 phát hiện là của chị Dung. Tia hy vọng đã lóe lên, lần theo nguồn thông tin này, cơ quan điều tra xác định trong thời gian làm ở quán cà phê trên, Dung có quen với một thanh niên thường hay đến quán uống cà phê. Theo những người làm ở quán này thì người thanh niên đó là Phương, sinh viên trường Đại học dân lập Lạc Hồng, Tp. Biên Hòa. Qua xác minh, cơ quan điều tra biết được người thanh niên nói trên là Trịnh Minh Phương (23 tuổi), quê quán ở tỉnh Bình Định. Phương học ở Đại học dân lập Lạc Hồng, sau đó tốt nghiệp ra trường và làm việc tại Trung tâm vi tính Bách khoa, Tp. Biên Hòa. Trong thời gian sau khi ra trường, Phương thuê căn nhà trọ tại khu phố 7 phường Thống Nhất (cách căn nhà xảy ra án mạng khoảng 20 m). Khoảng tháng 10, Phương đột ngột trả nhà và bỏ sang địa phương khác sinh sống.

Một nguồn tin từ người dân địa phương cung cấp cho thấy họ đã nhiều lần trông thấy Phương dẫn một số cô gái về ngôi nhà hắn thuê để chung sống vài ngày. Với vẻ bề ngoài khá đẹp mã, Phương còn là “thần tượng” của nhiều tiếp viên cà phê đèn mờ, gái bia ôm. Phương thường la cà tán tỉnh các cô gái ở quán cà phê B-B. Những nguồn tin khác cho thấy Dung có đi chơi với một thanh niên đẹp trai và sau đó không bao giờ thấy cô trở lại.

Nhận thấy là nghi can số 1 trong vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai kịp thời tiến hành theo dõi để làm rõ thêm những chi tiết khác và xác định chính y là thủ phạm. Ngày 18/2, lệnh bắt khẩn cấp Trịnh Minh Phương được thực hiện.

Ngủ qua đêm bên xác chết

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Minh Phương tỏ ra rất bình tĩnh, liên tục kêu oan, cho rằng công an bắt nhầm người. Tuy nhiên, trước các chứng cứ sắc bén, Phương gục mặt xuống bàn khai nhận toàn bộ sự việc dẫn đến cái chết của cô Nguyễn Ngọc Dung như sau: Khoảng cuối tháng 10, Phương đến quán B-B tìm cô gái tên Thúy để rủ đi chơi. Lúc đó mới biết Thúy đã nghĩ việc ở quán này nên Phương rủ Thủy (bạn Thúy, làm cùng chỗ) đi qua đêm. Thủy từ chối vì trong người không được khỏe nên gọi Dung đi với Phương.

Khi Phương chở Dung về đến nhà trọ của mình, Dung thấy nơi này quá vắng vẻ đòi về. Phương không đồng ý, hai người phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau kịch liệt. Dung lấy con dao để sẵn trên bàn đòi đâm Phương nhưng bị Phương chụp tay, lấy dao chém vào cổ. Dung la lên, sợ người khác nghe thấy nên Phương quơ chiếc áo nhét vào miệng. Sau đó, y đè xuống dùng băng keo bản lớn cột chân Dung lại. Dung vùng dậy chụp con dao nhưng Phương đã nhanh tay hơn cầm hung khí đâm thẳng vào cổ họng cô gái. Dung trúng đòn hiểm gục xuống bất động, máu chảy lênh láng...

Phương kiểm tra phát hiện Dung đã chết, y liền lôi thi thể cô gái xấu số vào nhà tắm rửa sạch máu, sau đó lạnh lùng ngủ cạnh xác chết nạn nhân. Đến sáng hôm sau, Phương thức dậy và đi làm bình thường như mọi ngày. Đêm hôm đó, Phương về đến nhà, y quan sát căn nhà gần đó bỏ hoang, lâu nay không ai ở nên vác xác Dung băng qua bức tường đến ngôi nhà trên. Vào nhà, Phương đem xác Dung bỏ vào một góc khuất, sau đó dùng các mấy miếng ván đậy kín lại. Phương tìm cách xa chạy cao bay, tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, y không thể thoát khỏi chiếc “vòng kim cô” của pháp luật!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN