Bị vợ bỏ, mang dao đi cướp vàng

Tối mùng 4 tết, Cảnh dắt dao đi vào tiệm vàng hỏi mua sợi dây chuyền. Sau đó, Cảnh đột ngột móc dao đâm bà chủ tiệm vàng để cướp.

Ngày 14-2, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Thanh Cảnh (22 tuổi, quê An Giang) về hành vi cướp tài sản.

Cảnh bị tổ tuần tra công an thị xã Thuận An vây bắt vào đêm mùng 4 Tết (tức ngày 11-2) sau khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng táo tợn.

Bị vợ bỏ, mang dao đi cướp vàng - 1

Cảnh tại cơ quan công an ngày 14-2

Tại cơ quan công an Cảnh khai báo sau khi đón tết cùng ba mẹ ở quê, Cảnh lên lại Bình Dương và nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Ngày mùng 4 tết, Cảnh quan sát thấy tiệm vàng Kim Sơn (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) mở cửa bán nên chọn tiệm này gây án.

Chiều tối mùng 4 tết (tức ngày 11-2) Cảnh chuẩn bị 2 con dao, 2 chiếc áo khoác, đi xe máy đến tiệm vàng Kim Sơn (để cướp. Cảnh chạy xe máy dựng trước tiệm rồi đóng vai khách mua vàng và thong thả bước vào tiệm, hỏi mua một sợi dây chuyền.

Lúc này trong tiệm chỉ có anh Nguyễn Thanh Lâm (chủ tiệm vàng) và vợ là  chị Trần Thị Nở (cùng 43 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Cảnh yêu cầu chủ tiệm cho xem nhiều mẫu mã để chọn sợi dây chuyền ưng ý. Cuối cùng Cảnh chọn sợi dây chuyền có giá 2.675.000 đồng. Thừa lúc anh Lâm và chị Nở đang làm biên nhận tính tiền sợi dây chuyền trên thì Cảnh móc con dao Thái dắt sau thắt lưng ra. Cảnh cầm dao đi thẳng vào bên trong quầy để vàng (nơi anh Lâm và chị Nở) đang tính tiền. Cảnh lạnh lùng đâm chị Nở khiến chị bị thương ở cánh tay. Cảnh tiếp tục dùng dao đâm anh Lâm nhưng anh Lâm tránh được và dùng ghế có sẵn trong đánh lại khiến Cảnh rớt dao.

Thấy vợ chồng chủ tiệm chống cự quyết liệt và liên tục hô cướp cướp nên Cảnh bỏ xe máy lại và chạy bộ khỏi tiệm. Chị Nở được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ việc được anh Lâm nhanh chóng báo công an. Lúc này, tổ tuần tra trinh sát cảnh sát hình sự công an thị xã Thuận An đi tuần nhận được tin báo nên kết hợp với công an phường và quần chúng tổ chức vây bắt Cảnh. Cảnh bị tóm gọn sau khi chạy lòng vòng 3km trong một khu dân cư gần tiệm vàng.

Tại cơ quan công an Cảnh bật khóc. Cảnh cho rằng mọi chuyện là do Cảnh nghèo, Cảnh bị vợ bỏ nên mới làm liều, đi cướp tiệm vàng để đổi đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN