Bố lấy thân mình che cho con gái khi bị truy sát: Tâm sự xúc động của người vợ trẻ

Quá đau đớn vì chồng bị truy sát tử vong, người vợ trẻ đã chia sẻ những bức ảnh hạnh phúc bên chồng kèm theo những dòng tâm sự xúc động.

Bố lấy thân mình che cho con gái khi bị truy sát: Tâm sự xúc động của người vợ trẻ - 1

Chị Tiên ôm con gái khóc nức nở bên lĩnh cữu người chồng xấu số

“Nếu có kiếp sau... mình lại làm vợ chồng của nhau nhé”...!

Công an TP.Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định đang điều tra làm rõ vụ án mạng làm anh Lê Việt Hà (SN 1986, trú ở TP.Nam Định) tử vong hôm 6.4.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 6.4, anh Hà điều xe đạp điện và ôm con gái 20 tháng tuổi ngồi phía trước đi trên đường Mạc Thị Bưởi kéo dài (TP. Nam Định) thì bất ngờ bị đối tượng đi xe ô tô cầm hung khí tấn công.

“Các đối tượng ở xe ô tô nhảy ra cầm dao chém Hà. Theo phản xạ, cậu ấy ôm con vào lòng che cho con gái thì bị các đối tượng chém vào đầu và lưng. Do bị thương nặng anh Hà tử vong trên đường đi bệnh viện”, chị Hoàng Thị Thanh Nga (chị gái vợ anh Hà) cho biết.

Chị Nga chia sẻ, anh Hà và em gái chị Hoàng Thủy Tiên kết hôn được khoảng 4 năm. Anh Hà rất thương yêu vợ con. “Hà là trụ cột chính trong gia đình, vừa phải chăm cho bố mẹ vừa lo cho vợ con”, chị Nga nói.

Theo chị Nga trước đây anh Hà làm nghề lái xe taxi nhưng vừa nghỉ việc hồi tháng Giêng vừa qua để chuẩn bị cùng vợ vào Phú Quốc hoặc Nha Trang lập nghiệp. Vợ có cửa hàng bán bún nhưng vừa sang nhượng được hai ngày để đi học làm móng tay chuẩn bị vào trong Nam”, chị Nga, chia sẻ.

Chị Nga cho biết, việc anh Hà bị truy sát tới chết là cú sốc lớn với gia đình, đặc biệt là em gái chị Hoàng Thủy Tiên (vợ anh Hà).

“Bây giờ bạn bè, họ hàng hai bên lúc nào cũng phải ở bên động viên Tiên vì mất mát quá lớn”, chị Nga nói.

Quá đau đớn và thương nhớ người chồng xấu số, chị Hoàng Thủy Tiên đã chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chị và con gái vui vẻ hạnh phúc bên anh Hà khi còn sống. Chị Hoàng Thủy Tiên nói rằng, sẽ tìm lại công lý cho chồng.

“Anh là người người chồng tốt, một người bố vĩ đại. Hãy yên nghỉ chồng nhé, dù có phải đi tới đâu, vợ cũng sẽ tìm lại công lý cho chồng.

Bố không hoàn hảo nhưng bố luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất… Mẹ con Đậu Đậu (tên thường gọi của con gái anh Hà –PV) mãi yêu và thương bố nhiều lắm…

Suốt một đời tôi yêu anh hơn một chữ yêu! Nếu có kiếp sau mình lại làm vợ chồng của nhau nhé. Được ko?”, những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của chị Tiên khiến nhiều người xúc động.

Bố lấy thân mình che cho con gái khi bị truy sát: Tâm sự xúc động của người vợ trẻ - 2

Những dòng chia sẻ xúc động của chị Tiên trên trang cá nhân

Nguyên nhân do xích mích chuyện nợ nần?

Sáng 9.4, gia đình đã làm lễ truy điệu và mai táng cho anh Hà. Nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm đã tới chia buồn với chị Tiên và gia đình anh Hà.

Tay ôm con gái 20 tháng tuổi ngồi trước linh cữu chồng chị Hoàng Thủy Tiên nước mắt giàn giụa khóc thương chồng. Mất mát quá lớn khiến người phụ nữ trẻ tiều tụy, bơ phờ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Tiên vẫn nhớ như in ngày cuối cùng bên chồng. Chị Kể, ngày 6.4, chị thấy chồng gọi điện thoại cho người phụ nữ tên L. (trú tại TP.Nam Định) nói chuyện về vấn đề chị này nợ tiền cô ruột của anh Hà hơn 100 triệu đồng từ năm 2012, đến nay vẫn chưa trả.

Trước đó, anh Hà cùng cô ruột có gặp chị L. nói chuyện về số nợ và thống nhất sẽ trả số tiền này vào ngày 6.4.

Chị Tiên kể tiếp, trong lúc nói chuyện điện thoại với chị L., anh Hà thấy tiếng chửi vọng từ ngoài vào trong điện thoại. Người đàn ông này tên L. (biệt danh L. “trọc”, bạn trai chị L.). Sau đó, chị Tiên thấy chồng mình và người đầu dây bên kia to tiếng với nhau.

Đến tối cùng ngày, anh Hà đi uống cà phê và qua đường Mạc Thị Bưởi đón con gái 20 tháng tuổi ở nhà người quen. Trong lúc đang chở con, anh Hà bị nhóm đối tượng chặn đầu. Thấy nhóm này cầm theo hung khí, anh Hà bỏ chiếc xe đạp điện lại rồi ôm con bỏ chạy.

Theo lời chị Tiên, những người chứng kiến kể lại với chị rằng, các đối tượng vừa xuống xe đã lao vào đâm, chém. Anh Hà ôm con chạy, chúng đuổi theo chém tới tấp. Anh lấy thân mình che cho con nhỏ, nhưng chỉ chạy được một đoạn thì ngã gục.

Biết tin, chị Tiên hốt hoảng tới thì thấy người chồng bê bết máu. Chị Tiên đau đớn bật khóc. Trên đường đi cấp cứu anh Hà vẫn hỏi mọi người “con em sao rồi” và nhờ cứu con gái anh.

Trao đổi với PV, người thân của anh Hà cho biết, họ nghi ngờ nguyên nhân anh Hà bị truy sát tới tử vong có liên quan đến việc anh nói chuyện với chị L. về khoản nợ cô ruột và tranh cãi với L. “trọc”.

Bị truy sát, bố lấy thân mình bảo vệ con gái 20 tháng tuổi

Bất ngờ bị tấn công, anh H. lấy thân mình che chở cho con gái 20 tháng tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực – Thơm Nguyễn ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN