Bị tạt axit trước ngày thi Đại học

Nghe số điện thoại lạ muốn bán điện thoại cũ, Thái đến địa điểm thì bị hai đối tượng lạ mặt tạt axit vào người. Vụ việc xảy ra trước ngày em chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.

Sáng 7/7, các bác sĩ khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Phạm Hồng Thái (19 tuổi, trú xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng bị bỏng nặng vùng mặt, 2 cánh tay, ngực và có nguy cơ bị hoại tử hai mắt do bị tạt axit.

Thái là sinh viên trường CĐ Nghề Đà Nẵng, và đang chuẩn bị dự thi vào trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng vào ngày 9/7 sắp tới.

Thái cho biết, vào khoảng 20h tối 5/7, em nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ hẹn tới bùng binh ngay dưới cầu sông Hàn (quận Sơn Trà) để bán điện thoại cũ. Vì đang có nhu cầu, nên Thái đã tới đúng địa điểm được hẹn trước.

“Em vừa tới thì bị hai đối tượng lạ mặt, trong đó có một người đội tóc giả đi xe máy áp sát và tạt axit vào mặt em. Sau đó, một người còn móc vào túi quần em nhằm lấy ví. Nhưng em hét lên kêu cứu và có nhiều người dân chạy tới thì họ lên xe bỏ chạy.”, Thái nói.

Bị tạt axit trước ngày thi Đại học - 1

Thái đang được điều trị tại BV Đa khoa Đà Nẵng.

Các bác sĩ cho biết, Thái bị bỏng nặng ở vùng mặt, hai cánh tay và một phần da ngực, axit còn làm cháy một số bộ phận trên xe máy của em. Do người dân không ai biết biết sơ cứu kịp thời nên đôi mắt em còn có nguy cơ bị hoại tử dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau đó. Hiện một mắt của em đã hé mở được nhưng không thể nhìn thấy rõ.

Cũng theo lời Thái, từ trước tới giờ, em không hề có mâu thuẫn gì với ai. Và cũng không yêu ai sau khi chia tay bạn gái học cùng cấp 3.

Mẹ em, bà Vương Thị Thanh Xuân (42 tuổi) khóc sụt sịt cho hay, trước ngày Thái gặp nạn, em có về xin tiền mẹ mua laptop. Vì thương con, nên bà đã bán bò và đưa cho Thái 13 triệu ra Đà Nẵng mua máy. Ngày hôm sau thì nghe tin con gặp nạn.

Bà Vương cho biết thêm, bà sinh được ba người con, Thái là con thứ hai trong nhà, và là đứa con trai duy nhất. Thái là một đứa con ngoan, chăm chỉ, ra Đà Nẵng học tập, biết gia đình mình khó khăn, em đã vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Vì muốn thi lại vào trường công lập học để theo đuổi ước mơ và để bố mẹ đỡ vất vả, năm nay Thái quyết định thi lại ĐH.

Hiện Công an quận Sơn Trà đang tích cực điểu tra, làm rõ vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN