Bị mắng "Chỉ lo ăn nhậu", cháu chém chú ruột suýt chết

Bị chú ruột mắng nhậu nhiều, không chịu làm ăn nên Cường tức giận và dùng phảng chém chú ruột thương tật 35%.

Ngày 16-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên mức án 8 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Thành Cường, 26 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Cường (tên thường gọi là Bé), 38 tuổi, chú ruột của Thành Cường.

Ngoài ra, HĐXX công nhận mức thỏa thuận bồi thường chi phí điều trị 20 triệu đồng mà Thành Cường phải trả cho ông Bé.

Bị mắng "Chỉ lo ăn nhậu", cháu chém chú ruột suýt chết - 1

Bị cáo Thành Cường tỏ ra ăn năn vì đã chém trọng thương chú ruột

Theo cáo trạng, đêm 21-12-2014, Thành Cường tổ chức nhậu tại nhà hàng xóm và ca hát ầm ĩ nên bị ông Bé mắng là chỉ lo ăn nhậu, không chịu lo làm ăn, dẫn đến chuyện chú cháu cự cãi. Bị chú dọa đánh, Thành Cường bực tức về nhà lấy cái phảng (một loại nông cụ) rồi chạy sang tìm ông Bé. Thấy chú ruột đang chạy xe, Thành Cường đuổi theo, lấy phảng chém điên loạn khiến ông Bé gục tại chỗ.

Được đưa đi cấp cứu, ông Bé may mắn thoát chết nhưng bị thương tật vĩnh viễn 35%.

Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, Thành Cường quay lại xin lỗi chú ruột và biện minh rằng do nhậu quá say nên không làm chủ được bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN