Bi kịch những "game thủ" trộm cắp

Thời gian gần đây, nhiều thanh niên vùng nông thôn tại ĐBSCL vì nghiện game nên đi trộm cắp tài sản để có tiền lướt net.

Sáng 6-7, Thạch A Trung (SN 1999, ngụ huyện Càu Kè, tỉnh Trà Vinh) đi ngang tiệm tạp hóa của bà Thạch Thị Mươne (ngụ cùng địa phương) vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trung leo qua lỗ hỏng ở vách, đột nhập vào nhà bà Mươne lấy trộm 12,5 chỉ vàng 24K; 99 chỉ vàng 18K và hơn 2 triệu đồng. Trung mang số tài sản đi cất giấu và dùng vào việc chơi game online. Qua điều tra, Công an huyện Cầu Kè xác định Trung là thủ phạm. Trung khai nhận do nghiện game, không có tiền chơi nên đi trộm.

Đối tượng Nguyễn Khánh Linh (14 tuổi, ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) vừa bị công an xã lập hồ sơ quản lý vì tội trộm trộm cắp tài sản để “nướng” tiền trong thế giới ảo. Chiều 16-6, Linh đột nhập vào nhà Quách Thị Quan (ngụ cùng địa phương) trộm 5 chỉ vàng 24K và 5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tương tự để lấy: máy tính bảng, điện thoại di động… Những tang vật lấy được, Linh đem bán, lấy tiền chơi game.

Mới đây, Công an TP Sa Đéc (tinh Đồng Tháp) đã bắt giữ Phạm Hữu Phúc (19 tuổi) và Nguyễn Lê Hữu Tài (17 tuổi, cùng ngụ phường 1, TP Sa Đéc) chỉ vì 2 đối tượng này trộm cắp xe đạp. Vào chiều 8-7, Phúc và Tài đến tiệm game online Thể hình Net (nằm ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 1) chơi game.

Thấy phía trước tiệm không ai coi xe, cả 2 đối tượng lấy trộm xe đạp hiệu Asama màu trắng. Sau đó, 2 đối tượng này sơn lại màu xe rồi bán lại được 800.000 đồng chia nhau tiêu xài. Nhưng sau đó, 2 “game thủ” này đã bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN