Bi kịch gia đình sau thảm án cha giết con gái mang bầu

Do mâu thuẫn về chuyện đất đai, sẵn trong người chếnh choáng hơi men, ông Lâm Quảng Ba (SN 1965, trú tại xóm Nhội, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã nhẫn tâm vung dao chém chết cô con gái ruột. Điều đáng nói, thời điểm bị bố sát hại, nạn nhân này đang mang thai ở tháng thứ 4, khiến nỗi đau của gia đình nạn nhân càng thêm chồng chất.

Người cha độc ác

Theo tài liệu của CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 21h30 ngày 23/11 tại gia đình ông Lâm Quảng Ba đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Do mâu thuẫn xuất phát từ việc phân chia đất đai, giữa ông Ba và con gái ruột là chị Lâm Thị H (SN 1992) đã xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm của cuộc xô xát khi ông Ba vào nhà lấy con dao quắm chém chị H tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường, đồng thời cướp đi chiếc điện thoại di động của người con dâu.

Bi kịch gia đình sau thảm án cha giết con gái mang bầu - 1

Lâm Quảng Ba đã nhẫn tâm sát hại con, cháu của chính mình

Đại tá Dương Xuân Quý- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, tiếp nhận thông tin, các cán bộ của Phòng đã xuống hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Phổ Yên điều tra, đồng thời khẩn trương truy bắt hung thủ. Tại hiện trường, chị H chết với tổng cộng 4 vết chém. Kết quả khám nghiệm pháp y cho biết, nạn nhân mang bầu 4 tháng.

Đại tá Dương Xuân Quý cho biết thêm, sau khi gây án, đối tượng vội vàng lấy theo vài bộ quần áo đựng trong một ba lô màu đỏ rồi bỏ trốn lên cánh rừng tiếp giáp giữa huyện Phổ Yên và dãy núi Tam Đảo. Lúc này, cơ quan điều tra nhận định nếu đối tượng vượt rừng sang mạn phía bên kia của dãy núi Tam Đảo thì quá trình truy bắt sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các trinh sát cùng lực lượng dân quân được khẩn trương huy động lần theo dấu vết đối tượng. Ngày 24/11, các trinh sát nhận được thông tin một đối tượng ở địa bàn xã Tân Thái (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) có những đặc điểm giống Lâm Quảng Ba. Trên đường chạy trốn, Ba có vào một số nhà người dân xin nước uống, nhìn thấy vết máu dính trên áo mọi người hỏi thì đối tượng bảo bị vợ đuổi rồi bỏ đi.

Tới khoảng 19h cùng ngày, các trinh sát tiếp tục phát hiện đối tượng đi bộ trên đoạn đường hồ Núi Cốc (huyện Đại Từ). Các trinh sát đã ngay lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ khẩn cấp đối tượng. Khi bị bắt giữ, Ba vẫn mặc trên người bộ quần áo còn dính máu. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét và thu giữ bộ quần áo đó.

Nỗi đau chồng chất

Bi kịch gia đình sau thảm án cha giết con gái mang bầu - 2

Nhà của Lâm Quảng Ba, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: P.V

Tại CQĐT, Lâm Quảng Ba đã cúi đầu nhận tội. Người cha độc ác này khai nhận, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng xuất phát từ việc phân chia đất đai trong nội bộ gia đình. Khi ý kiến giữa mọi người không đi tới thống nhất thì xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, Ba đã dùng dao chém tử vong con gái.

Đối tượng Ba kể, trên đường chạy trốn men theo đường rừng được khoảng gần 30km, khi tới địa phận xóm Linh Sơn (thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thì ngồi nghỉ. Tại đây, Ba đã vứt bỏ hung khí, cảm thấy ân hận về tội ác mình gây ra và có ý định tự sát để giải thoát cho bản thân. Tuy vậy, sau một hồi suy nghĩ, Ba lại bỏ qua ý định đó để tiếp tục chạy trốn theo hướng huyện Đại Từ. Từ lời khai của Ba, cơ quan chức năng đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện ra hung khí gây án mà đối tượng đã vứt bỏ trước đó.

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Liêm- Trưởng Công an xã Thành Công cho hay, vợ chồng ông Ba vốn sinh hạ được 4 người con, chị H là con gái thứ 3. Hiện chị H đã có gia đình và tách hộ khẩu ở riêng. Hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng chị H đến nhà bố mẹ chơi, thấy bên ngoại mâu thuẫn chuyện đất cát nên chồng chị H xin phép về trước. Ông Ba vốn hay uống rượu, mỗi khi say lại lôi vợ con ra chửi bới. Đã một vài lần, nội bộ gia đình ông Ba xảy ra xô xát, chính quyền địa phương phải xuống can thiệp, hòa giải.

Việc mâu thuẫn phân chia đất đai trong gia đình ông Ba đã diễn ra trong một thời gian dài. “Cho rằng vợ con vào hùa với nhau chống đối lại mình, cộng thêm sự bực tức trong lòng từ việc phân chia đất đai nên ông Ba càng hay uống rượu và đánh chửi vợ con. Đã có lần do quá bức xúc trước những hành vi của bố, con trai ông Ba đã có hành động chống trả lại bố”, ông Liêm cho biết.

Về phía nạn nhân, chị Lâm Thị H từng qua “hai lần đò”. Đời chồng đầu chị H đã có chung một cô con gái, nhưng không đăng kí kết hôn. Sau khi chia tay, chị H quen biết rồi tiến tới hôn nhân với người chồng hiện tại vào đầu năm 2014. Bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1965, vợ của ông Ba) đau xót kể lại: "Tôi là người quê ở Nam Định, lấy chồng về đây, hai vợ chồng cố gắng làm lụng kiếm tiền để chăm lo cho con cái, xây dựng gia đình. Ông Ba là người không biết chữ, không có văn hóa nên nhận thức vẫn còn nông cạn. Không ai trong gia đình muốn chuyện này xảy ra, dẫu biết rằng ông ấy là người thân trong gia đình, nhưng trước sự việc này chúng tôi cũng chỉ còn biết nhờ đến pháp luật. Tội ông gây ra thì ông phải gánh chịu hậu quả".

Những người hàng xóm của nạn nhân cho hay, chị H sống rất hiền lành, chưa bao giờ có xích mích với bà con hàng xóm. Thường ngày, chị H tu chí làm ăn, chăm lo vun vén cho gia đình. Nỗi đau như nhân lên gấp bội khi biết rằng nạn nhân H bị sát hại khi đang mang thai 4 tháng tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Khang (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN