Bi kịch gia đình có hai tử tù

Sự kiện: Phía sau bản án

Gần 3 năm gia đình ông Kình đã thiếu vắng tiếng cười và cũng không còn niềm tin, hy vọng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ở đây, nhưng chất đầy nhọc nhằn, đắng cay và hờn tủi bởi… ngôi nhà này có tới hai tử tù.

Xưa nay, quy luật của đời người là “trẻ cậy cha, già cậy con” nhưng ông Đào Ngọc Kình lại không được hưởng cái may mắn đó. Mới ngoài 60, nhưng người đàn ông ấy trông già hơn nhiều so với tuổi, phần vì cuộc sống vất vả, lam lũ, nhưng phần lớn hơn là về câu chuyện những đứa con trai mà vợ chồng ông bà đã dứt ruột đẻ ra.

Con trai cả của ông Kình là Đào Ngọc Thơm lấy vợ năm 20 tuổi, một năm sau đó vợ chồng Thơm sinh con đầu lòng rồi đòi ra ở riêng. Kinh tế khó khăn quá, cơm còn chạy từng bữa nên ông Kình động viên các con đợi thêm thời gian nữa để tìm cách bán đàn vịt rồi tính. Thế là sinh chuyện mâu thuẫn giữa con dâu và bố mẹ chồng.

Khi con trai được 3 tháng tuổi, vợ Thơm thu dọn hết đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Đi làm về đúng lúc vợ bỏ đi, Thơm không thuyết phục được vợ mà chỉ giằng lại được đứa con.

Sau khi vợ bỏ đi, càng ngày Thơm càng trở nên lầm lũi, ít nói, cả ngày chỉ quanh quẩn đi chăn vịt ngoài đồng rồi về nhà bế con. Và rồi, do quá túng quẫn Thơm đã giết người rồi tự sát trong trại giam một ngày sau khi bị tuyên án tử.

Những tưởng đây là ngày đau đớn nhất trong gia đình ông Kình. Nhưng không, số phận lại bắt ông bà chịu đau đớn thêm một lần nữa. 3 năm sau, con trai út của ông bà lại đi theo vết chân của người anh trai. 

Phần 1

Phần 2

Phần cuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN