Bi kịch cuộc đời cử nhân âm nhạc giết vợ hờ

Sau cú sốc mẹ mất, bố đi lấy người đàn bà khác, chàng cử nhân âm nhạc bỏ nhà sống vất vưởng. Khi ở chung với cô gái đến từ miền sông nước như vợ chồng, anh ta luôn nghĩ vợ hờ của mình và anh trai cặp kè với nhau.

Dùng dây điện xiết cổ người yêu

Gần một tuần trôi qua, người dân sinh sống quanh khu vực ngõ 1395 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra vào đêm khuya khiến cô gái vùng sông nước Hậu Giang là Bùi Thị Huyền (27 tuổi) tử vong. Mọi người không ngờ nghi phạm gây án là Lê Phương Quý (31 tuổi) - người vẫn đầu gối má kề với Huyền.

Kể lại giây phút chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, chị Bùi Thị Yến (29 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) - chị gái của nạn nhân nói, khoảng 9h30 ngày 16/10, chị nhận được cuộc gọi từ em rể mình là Lê Phương Quý nói với giọng hoảng hốt rằng: “Em vừa giết chết Huyền rồi, chị bảo gia đình đến đưa xác cô ấy về”.  Quá sợ hãi vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Yến vội vàng đến nơi thuê trọ của em gái.

Khi cánh cửa phòng mở, Yến thấy em gái đang nằm sõng xoài dưới nền nhà, chân, tay mặt mũi tím ngắt và đã tử vong. Ngồi bên cạnh thi thể của em mình là Quý với gương mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Bi kịch cuộc đời cử nhân âm nhạc giết vợ hờ - 1

Chân dung kẻ "ngáo đá" ra tay giết vợ hờ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các trinh sát của Đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Mai cùng Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) xuống hiện trường điều tra. Lê Phương Quý được đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Theo lời Quý, anh ta là người đã ra tay giết hại Huyền vốn là “vợ hờ” của mình. Do sử dụng ma túy đá dẫn tới ảo giác nên đêm 15 rạng sáng 16/10, khi Bùi Thị Huyền đi làm về thì thấy Quý đang phê thuốc. Huyền chán nản liền gói ghém quần áo và định bế con ra khỏi nhà, thì bị Quý túm chặt lấy và dọa bóp cổ chết. Sợ hãi, Huyền la hét kêu cứu hàng xóm.

“Lúc đó em nghĩ là vợ nó hét lên để đệ tử của ông già em đến cứu và giết em. Em điên mất rồi, em điên thật rồi. Bố em thương em, thương cháu thì làm sao mà giết em chứ... Mà có lẽ số nó phải chết vì lúc ấy nó lại nắm lấy sợi dây điện máy sấy tóc, chứ không thì em chắc cũng chả giết chết nó”, Quý khai nhận với cơ quan công an.

Sau tiếng kêu của “vợ hờ”, Quý đã dùng dây điện máy sấy tóc và siết cổ vợ đến chết. Anh ta ngồi bên xác vợ khóc đến tận sáng và gọi điện cho công an đến cứu, vì sợ ai đó đến cướp xác vợ đi.

Con đường lầm lỡ của chàng sinh viên âm nhạc

Khi được đưa về trụ sở cơ quan điều tra, phải mất nhiều thời gian, Lê Phương Quý mới ổn định được tâm lý. Quý tâm sự: “Em yêu cô ấy lắm, chỉ vì ma túy đá làm hỏng đời em, đến bây giờ ân hận thì đã quá muộn”. Ngắt câu nói, nam thanh niên với vẻ bề ngoài khá điển trai đỏ hoe mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên hai má.

Quý kể, anh ta rằng sinh ra trong gia đình có điều kiện và nền nếp. Học hết phổ thông, sở hữu khuôn mặt sáng sủa, năng khiếu trời cho về âm nhạc nên Quý dễ dàng thi đỗ vào một trường ĐH có tiếng về âm nhạc tại Hà Nội. Gần 5 năm đèn sách, Quý ra trường  đeo đuổi sự nghiệp một thời gian. Thế nhưng, những chuyến lưu diễn dài ngày, sống xa nhà khiến Quý không giữ được chính mình. Ham chơi, đã nhiều lần Quý định bỏ nghề rẽ sang lối đi khác.

Được những người thân động viên, Quý cố gắng tiếp tục duy trì con đường học hành của mình.‏‏ Tuy nhiên, đến năm 2007, một cú sốc tâm lý ập đến với Quý khi mẹ mất và không lâu sau, bố Quý xây dựng cuộc sống mới với người đàn bà khác.

Vốn không hợp với bố mình, Quý đã bỏ nhà đi lang thang, thuê trọ ở nhiều nơi và làm công việc cầm cố tài sản. Thương con, nhiều lần bố Quý đã đi tìm con về. Thậm chí, không ít lần bố thanh niên này phải đi trả tiền nhà trọ.

Năm 2008, tại một quán cà phê trên phố Lò Đúc (Hà Nội), Quý gặp Bùi Thị Huyền, người con gái vùng sông nước Hậu Giang, làm phục vụ bàn ở đây. Nghe giọng nói của người con gái miền Tây dịu ngọt, dễ thương đã khiến Quý mê mẩn.

Sau khoảng một tháng hẹn hò, hai người trở nên thân thiết, Quý dọn về sống chung với Huyền như vợ chồng và không đăng ký kết hôn. Đến nay, họ đã có một cậu con trai hơn 4 tuổi. Suốt thời gian đó, Quý và vợ hờ thuê và chuyển nhiều nhà trọ.

Theo lời Quý khai, hơn một năm trở lại đây, anh ta thường xuyên “đập đá” nên lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Những lúc như vậy, Huyền và anh trai của Quý chửi bới rất nhiều khiến Quý nghĩ anh trai và vợ hờ đang cặp kè với nhau.

Không chỉ thế, do thương con trai mỗi khi “ngáo đá”, kêu đau đầu, bố Quý lại tiêm thuốc giảm đau cho con. Tuy nhiên, vốn không hợp bố, lại do kích thích của ma túy đá nên Quý luôn cho rằng bố muốn giết mình, bắt cóc con trai, rồi gả vợ hờ cho anh trai. Từ những suy nghĩ ảo giác này mà Quý đã gây ra chuyện động trời.

Hiện, công an quận Hoàng Mai đã bắt khẩn cấp Lê Phương Quý về hành vi Giết người.

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN