Bi hài vợ chồng giành nhau tấm vé số độc đắc!

Nhiều khi vụ án tưởng như rơi vào bế tắc thì chỉ một câu hỏi vu vơ khiến cho bản chất vụ án được rõ ràng hơn.

Phiên tòa chỉ có hai đương sự, một nam và một nữ, họ tranh chấp nhau tấm vé số độc đắc.

Tôi hỏi nguyên đơn: “Anh yêu cầu về điều gì, với ai? 

- Tôi yêu cầu cô này trả cho tôi số tiền trúng thưởng tỉ rưởi của tôi.

-Đó là tiền trúng hay tiền thưởng? 

- Cả hai, vì là đó là tờ vé số trúng độc đắc, được thưởng tỉ rưỡi của tôi. 

- Chị ấy là người trả thưởng cho anh à? 

- Không! Cô ta chỉ là người bán vé số. 

- Anh đã mua tờ vé số đó chưa?

 - Tôi đã mua.

-Anh đã trả tiền mua vé số rồi chứ? 

- Không, mọi ngày tôi vẫn mua chịu vé số vào trước giờ xổ số, đến tối đi làm về tôi mới trả tiền cho cổ.

- Anh mua bằng cách nào?

- Bằng tin nhắn. Cô ấy nhắn tin bán vé số bị ế qua điện thoại di động của tôi, tôi đồng ý mua mỗi ngày chỉ duy nhất một vé cũng bằng tin nhắn với con số mà cô ấy đưa ra.

Thật khó hiểu với kiểu mua vé số như thế này, tôi đành phải hỏi cô gái: “Tại sao người trúng vé số mà không nhận được tiền?” Cô gái trả lời tỉnh bơ: “Anh ta chưa trả tiền thì cũng như tiền trao cháo múc, tiền chưa trao thì chưa trút cháo vô. Tôi không có nghĩa vụ đưa tờ vé số khi tôi chưa nhận được tiền mua vé số của anh ta.”

Bi hài vợ chồng giành nhau tấm vé số độc đắc! - 1

 Ảnh minh họa

Quả thật là khó xử lý tình huống với hai đương sự này. Trong khi chờ tìm cách xử lý, tôi đành hỏi nguyên đơn một câu hỏi vu vơ: “Quan hệ giữa anh và cô này là thế nào?” Ngập ngừng một lát, anh ta mới chịu trả lời: “ Bả là… vợ của tôi.” 

Rất ngạc nhiên về mối quan hệ giữa hai đương sự này, tôi quay qua hỏi bị đơn: “Có phải chị là vợ của nguyên đơn không?” “Chứ còn gì nữa!” 

Tôi hỏi một cách gay gắt: “Hai vợ chồng, người bán, người mua vé số, thua cùng chịu, trúng cùng thưởng mà tại sao chị lại lật lọng như thế?”

Nghe hỏi đến đây, chị bán vé số trả lời bằng giọng lanh lảnh: “Tôi đưa vé số trúng cho ổng để tôi bị mất chồng, mất con sao? Tôi phải giữ lại tấm vé số ấy để bảo vệ hạnh phúc gia đình của tôi chứ!”

Nghe đến đây, nguyên đơn thốt lên: “Trời! Sao bà không nói trước?”

Phiên tòa hôm ấy được đình chỉ do nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN