Bị giết vì trêu "chân dài": Bắt nghi can

Ngày 9/10, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC 45) đã di lý Trần Quang Trinh, nghi can chính trong vụ truy sát khiến một người chết từ Bến Tre lên TP.HCM để điều tra.

Theo điều tra của cơ quan công an, đêm 3/9, nhiều người dân trên đường Đất Mới (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đang chìm vào giấc ngủ thì nghe ngoài đường tiếng rú ga kinh hoàng, sau đó nghe la hét của nhiều người. Khi mọi người chạy ra kiểm tra thì thấy thanh niên tên Huỳnh Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) nằm gục trên đường, người dính đầy máu, sau lưng có một vết đâm, kế bên là hai chiếc xe máy nằm trên đường với nhiều vết cày xước.

Ngay sau đó, Tuấn được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Tuấn đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, dân phòng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cách hiện trường 50m, cơ quan công an phát hiện một con dao dính đầy máu, nghi là hung khí gây án của hung thủ.

Hai người thanh niên đi cùng với Tuấn là Lê Minh Thừa và Trần Quốc Vinh được công an đưa về trụ sở lấy lời khai.

Bị giết vì trêu "chân dài": Bắt nghi can - 1

Hiện trường vụ án mạng khiến Tuấn tử vong.

Tại cơ quan công an, Thừa và Vinh khai trước đó cả nhóm đi vào cây xăng trên đường Tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân) để đổ xăng. Đang đổ xăng, cả ba thấy Trần Quang Trinh và Lê Minh Duy cùng Liễu (bạn gái của Duy) cũng vào cây xăng đổ xăng. Do Liễu chạy xe một mình nên nhóm của Tuấn buông lời treo ghẹo. Thấy bạn gái mình bị chọc, Trinh và Duy cự cãi với nhóm của Tuấn quyết liệt và được nhân viên cây xăng ra sức can ngăn, giải hòa. Nhóm Trinh bỏ đi.

Ngay sau đó, Tuấn bàn với Vinh và Thừa dùng xe máy đuổi theo đánh nhóm của Trinh cho bỏ tức. Chạy được một đoạn, nhóm Tuấn ép xe của Duy và Trinh vào lề đường dùng nón bảo hiểm, dây thắt lưng đánh tới tấp. Duy nhanh chân chạy trốn còn Trinh bị nhóm Tuấn đánh bầm dập. Đánh xong, nhóm Tuấn lên xe chạy về đường Mã Lò. Bị đánh trọng thương, Trinh chạy vào tiệm hủ tiếu gần đó lấy con dao bảo Duy dùng xe máy đuổi theo nhóm Tuấn. Rượt đuổi 1km đến giữa đường Mã Lò thì Duy, Trinh đuổi kịp, ép xe Tuấn vào lề. Trinh cầm dao đâm vào hông Tuấn khiến Tuấn gục tại chỗ và chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Trinh và Duy bỏ trốn về quê. Hiện công an đang kêu gọi Duy ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN