Bị đánh tơi tả vì cướp nhầm người... có võ!

Nhìn anh xe ôm gầy gò, Hoàng tưởng “ngon ăn”, ai ngờ bị anh này đánh cho thảm hại.

Ngày 25/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 1999, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Bị đánh tơi tả vì cướp nhầm người... có võ! - 1

Tên cướp "đen đủi" bị nạn nhân đánh gục.

Trước đó, vào 5h sáng 27/4, anh Hoàng Văn Bình làm nghề xe ôm đứng đứng đón khách ở ngõ 86 đường Lương Khánh Thiện thì một nam thanh niên đến thuê chở về nhà ở đường Giải Phóng.

Khi đi qua phố Trương Định đến đường Giải Phóng, nam thanh niên này nói do buồn ngủ nên nhớ nhầm đường và yêu cầu anh Bình rẽ vào một con ngõ nhỏ cạnh đó.Tin lời đối tượng, anh Bình phóng xe thẳng vào trong.

Khi đi đến cuối ngõ cụt, anh Bình dừng xe thì bất ngờ bị đối tượng rút dao kề vào sau gáy và đe dọa sẽ giết nếu anh Bình không đưa tiền.

Vốn học võ, anh Bình giả vờ đồng ý rồi bất ngờ dùng tay đánh văng con dao của nam thanh niên đồng thời tung chân đá mạnh vào cằm và người của đối tượng. Biết gặp “cao thủ”, đối tượng đã bỏ chạy nhưng bị anh Bình cùng người dân nhanh chóng đuổi theo bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Huy Hoàng. Không nghề nghiệp lại ham chơi game nên sau khi sạch túi ở quán internet, đối tượng ra đường nhìn thấy anh Bình đang đứng chờ khách đã nảy ý định cướp tài sản nhưng không thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN