Kinh hoàng 2 thanh niên chém nhau trong lò mổ

Sự kiện: Tin pháp luật

Mâu thuẫn với nhau từ trước ở lò mổ, đến khoảng 2h sáng, trong khi đi mua thuốc lá, Khánh gặp Sang và hai bên xảy ra đánh nhau.

Rạng sáng nay (19/1), Lê Quốc Khánh (SN 1993, trú tổ 164, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tới Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng (hay còn gọi là lò mổ Đà Sơn) để nhậu với nhóm bạn.

Trong lúc “chén chú chén anh”, thì giữa Khánh nảy sinh mâu thuẫn với nhóm bạn của Huỳnh Thanh Sang (SN 1991, trú cùng địa phương, Sang từng làm nhân viên ở lò mổ ở đây).

Khánh cho rằng nhóm của Sang ăn trộm vịt của hàng xóm, nhưng bị Sang chửi lại. Hai bên cãi nhau gay gắt.

Kinh hoàng 2 thanh niên chém nhau trong lò mổ - 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Đức Hoàng

Khoảng 2h sáng 19/1, trong khi đi mua thuốc lá, Khánh gặp Sang trước đoạn đường cách lò mổ Đà Sơn khoảng 100m.

Vì đã hiềm khích từ trước, nên sau khi gặp lại, Khánh và Sang lại tiếp tục cãi nhau và Sang có dùng tay đánh Khánh vài cái. Bị đánh bất ngờ, Khánh bỏ chạy về nhà lấy mã tấu tìm Sang để “tỉ thí”.

Khi phát hiện Sang đang nhậu với bạn ở lò mổ Đà Sơn, Khánh xông vào chém liên tiếp mấy nhát vào người Sang.

Bị chém bất ngờ, Sang lấy một con dao ở lò mổ đâm vào phần đầu của Khánh khiến người này gục xuống, bất tỉnh.

Sau cuộc “tỉ thí” đẫm máu, cả Khánh và Sang đều được đưa vào Bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng (quận Liên Chiểu) để cấp cứu.

Khánh nhập viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Còn Sang bị khâu vài mũi nhưng khi nghe tin Khánh tử vong thì bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Hiện Công an Đà Nẵng đang truy bắt Sang và điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
TheoĐức Hoàng (Báo Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN