Bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm rằm (Phần cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Tin lời gã hàng xóm, Ánh đã lên xe đi nhờ về nhà mà không thể ngờ mình đã rơi vào bẫy của kẻ thú tính.

Vào tối rằm tháng tám năm 2014, Đỗ Văn Khanh mượn chiếc xe máy của người bạn để chở cô vợ hờ đi chơi trung thu. Khi về qua địa bàn thôn 6, xã Nam Dong hắn thấy cháu Ánh trong đội múa lân của chùa Phước Sơn đang biểu diễn phục vụ các cháu thiếu nhi.

Khanh đưa vợ hờ về nhà rồi quay lại chỗ múa lân dụ cháu Ánh lên xe cho đi nhờ về. Trên đường đi, hắn đưa nạn nhân vào một nơi hoang vắng để thực hiện hành vi đồi bại. Ánh chống trả quyết liệt nhưng bị đối tượng dùng gạch đập đến chết rồi quăng xác xuống suối. Sau khi gây án Khanh quay về nhà ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN