Bắt giữ nghi can chuốc thuốc mê bằng bánh mì

Sơn tự xưng là cảnh sát, mời cặp vợ chồng đang ngồi hóng mát ở công viên ăn bánh mì có tẩm thuốc ngủ, rồi sau đó cướp xe tẩu thoát.

Công an quận 1, TP.HCM xác nhận vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, ngụ tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.
 
Bắt giữ nghi can chuốc thuốc mê bằng bánh mì - 1
Ảnh minh họa.
Theo thông tin ban đầu, do túng thiếu nên Sơn nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều 26.2, Sơn mua thuốc ngủ rồi nghiền nhỏ, trộn vào bánh mì.

Trong đêm, Sơn đi bộ lang thang ở công viên 23/9 để... "săn mồi". Lúc 0h40 rạng sáng 27.2, Sơn gặp vợ chồng ông C.S.T - bà P.T.L.Th đang ngồi hóng mát tại ghế đá công viên.

Lúc này, Sơn tiếp cận vợ chồng trên, tự giới thiệu là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ. Khi trò chuyện thân mật, Sơn mời vợ chồng ông T ăn bánh mì, uống nước suối.

Sau khi ăn xong, một lúc sau, vợ chồng ông T ngủ mê man ngay ghế đá công viên. Sau đó, Sơn cướp lấy xe gắn máy hiệu Dream của vợ chồng ông T dựng bên cạnh rồi bỏ trốn.

Đáng nói bị chuốc thuốc mê, cướp tài sản, nhưng sau đó vợ chồng ông T không trình báo cơ quan công an. Mới đây ngày 5.3, vợ chồng ông T lại ra công viên 23/9, tình cờ phát hiện Sơn tại đây nên đã bắt giữ đối tượng này giao cho cơ quan công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN