Băng nhóm xã hội đen Yến “sư tử” sa lưới

Bị đánh đập dã man, bà H. phải cắn răng chấp nhận ký vào giấy vay nợ tiền của Yến.

Khi các đối tượng đang nhận tiền từ nạn nhân tại một quán cà phê nằm trên đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TP.HCM) thì bị các trinh sát Công an TP.HCM ập vào bắt giữ.

Ngày 19/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự băng nhóm gồm: Nguyễn Thị Kim Yến (tự Yến “sư tử”, SN 1969; trú quận Bình Tân, TP.HCM), Trần Đại Dương (SN 1985; trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1981, trú tỉnh Bến Tre, từng có 1 tiền án về tội “giết người”) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2012 bà H. và bà C. (cùng trú quận 4) giới thiệu ông S. vay tiền của Yến “sư tử” với lãi suất 25%. Tuy nhiên, sau khi vay tiền ông S. “bặt vô âm tín” khỏi địa phương nên Yến và đồng bọn sang nhà bắt bà H. và bà C. trả hết số tiền nợ trên. Khi cả 2 bà không đồng ý thì bị Yến “sư tử” dọa giết làm họ hoảng sợ bỏ trốn.

Băng nhóm xã hội đen Yến “sư tử” sa lưới - 1

Đồng bọn của Yến "sư tử".

Ngày 19/8, Yến “sư tử” cùng Dương và Lâm phát hiện bà H. đang điều khiển xe máy hiệu Nouvo BKS 68T3-3132 lưu thông tại địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nên ép, đạp ngã xe bà H. xuống đường. Sau đó bọn chúng khổng chế đưa bà H. vào một quán cà phê tại quận Bình Tân đe dọa, ép viết giấy vay nợ. Khi bà H. không chịu liền bị chúng dùng ly thủy tinh đánh vào đầu gây thương tích.

Thấy nạn nhân máu chảy ra nhiều, Yến “sư tử” và đồng bọn đưa vào phòng khám đa khoa Sơn Kỳ (quận Tân Phú) cấp cứu. Khi thấy bà H. hồi tỉnh, đồng bọn của Yến tiếp tục mang bà đến một quán cà phê gần đó tra tấn, dù các y bác sĩ yêu cầu để bà H. lại theo dõi điều trị. Bị đánh đập dã man, bà H. phải cắn răng chấp nhận ký vào giấy vay nợ tiền của Yến 15 triệu đồng, và hứa một tuần sẽ trả. Xong xuôi, Yến cho bà H. về nhưng giữ lại xe Nouvo.

Đến hẹn không thấy bà H trả nợ, Yến và đồng bọn liên tục gọi điện sẽ “xử” cả gia đình nếu không thanh toán sớm. Sợ hãi trước kiểu hành xử sặc mùi xã hội đen của Yến “sư tử”, đầu tháng 9/2012, bà H. đã đến trụ sở Công an TP.HCM trình báo. Đến 17g chiều 17/9, khi Yến và đồng bọn đến một quán cà phê nằm trên Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để nhận tiền từ bà H thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN