Ba “phù thủy” gây mê cướp tài sản người nghèo lĩnh án

Do không có tiền tiêu xài, ba bị cáo quyết định lập thành nhóm để Cướp tài sản. Chúng bàn nhau mua thuốc ngủ ở các nhà thuốc, về xay thành bột để hòa vào các loại đồ uống.

Chiều 29/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Vương Ngọc Huệ (SN 1968) 9 năm, Đỗ Lệ Na (SN 1972, quận 5) 7 năm và Tạ Văn Thành (SN 1970, Quảng Ngãi) 8 năm cùng về tội Cướp tài sản.

Ba “phù thủy” gây mê cướp tài sản người nghèo lĩnh án - 1

Hai “nữ quái”  sau phiên tòa

Do không có tiền tiêu xài, ba bị cáo quyết định lập thành nhóm để Cướp tài sản. Chúng bàn nhau mua thuốc ngủ ở các nhà thuốc, về xay thành bột để hòa vào các loại đồ uống.

Sau đó, chúng lân la, làm thân, giả vờ có lòng tốt với những người lạ. Sau một hồi nói chuyện, chúng sẽ đưa ly đồ uống có thuốc mê cho họ uống. “Con mồi” chúng nhắm đến là những người nghèo khó.

Cùng chiêu thức này, từ tháng 5/2013 đến tháng 11/2013, ba bị cáo đã thực hiện 3 vụ, chiếm đoạt 2,9 triệu đồng; 1 chỉ vàng; 3 điện thoại di động, 90 tờ vé số…

Tại tòa, ba bị cáo thừa nhận hành vi đã gây ra. Họ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, giảm được một phần hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên đã tuyên mức án trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN