Ẩn tình trong vụ tự thiêu cùng bạn gái

Ba năm yêu nhau với những kỷ niệm ngọt ngào, nhưng chỉ trong khoảnh khắc để ma men điều khiển lý trí, Hải đã tự tay phá vỡ đi tất cả. Tình yêu, giấc mơ hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào… giờ thay bằng nỗi đau thể xác và cả nỗi ám ảnh tinh thần không biết bao giờ mới nguôi ngoai.

Bà Mười (mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Tâm) bảo con gái mình trong lúc hiếm hoi tỉnh táo khi được cấp cứu tại bệnh viện đã ước: “Giá như chuyện người yêu tẩm xăng thiêu sống mình chỉ là một cơn ác mộng (?) để hai người có thể làm lại”. Nhưng điều “giá như” ấy, bây giờ đã quá muộn…

Nhẫn tâm biến người yêu thành “ngọn đuốc sống”

Những ngày qua, câu chuyện đôi tình nhân “tự thiêu” bằng xăng tại khu nhà trọ (tổ 14A, phường Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến cho dư luận xôn xao bàn tán. Để tìm hiểu rõ ẩn tình phía sau vụ án, PV báo ĐS&HN đã tìm về nơi thuê trọ của nạn nhân Nguyễn Thị Tâm (SN 1991, ở Lý Nhân, Hà Nam), người bị chính người yêu của mình là Nguyễn Văn Hải (SN 1987, ở Hải Hậu, Nam Định) nhẫn tâm đổ xăng lên lên người rồi châm lửa đốt.

Đến thời điểm này, mặc dù sự việc đáng tiếc đã trôi qua gần một tuần, nhưng những người hàng xóm trong khu trọ không ai quên được giây phút kinh hoàng khi chứng kiến cảnh Hải biến mình và người yêu thành hai “ngọn đuốc sống”. Chị Nguyễn Thị Tươi, người trực tiếp tham gia dập lửa nhớ lại: “Buổi tối hôm ấy, chúng tôi ở trong xóm còn thấy Hải dẫn Tâm cùng chị họ đi ăn ốc, uống rượu với nhau, thấy họ cười đùa rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi về đến xóm trọ, giữa Hải và Tâm có xảy ra chuyện cãi vã to tiếng. Sau đó, Hải có nhờ chị của Tâm chở đi ra ngoài một lúc lâu. Khi quay trở về, anh ta cầm trên tay hai ca xăng. Vừa thấy người yêu về, Tâm chạy ra mở cửa thì bất ngờ Hải cầm ca xăng tự đổ lên người mình, một tay đổ nốt ca còn lại lên người Tâm. Từ bên này, chúng tôi nghe tiếng Tâm hét lớn: “Anh thích gì”, đồng thời lúc đó, trong tay Hải đã cầm chiếc bật lửa quẹt mạnh. Ngay lập tức, mồi lửa bùng lên khiến cho đôi bạn trẻ cháy như hai “ngọn đuốc”. Quá bất ngờ trước hành động của Hải, mọi người trong xóm trọ đã không thể ngăn được chuyện đáng tiếc xảy ra. Lúc hai người giãy giụa trong ngọn lửa, chúng tôi chỉ biết cố gắng dùng chăn, nước cứu hỏa đồng thời khẩn trương đưa họ đến bệnh viện cấp cứu”.

tu thieu cung ban gai  doi nam nu tu thieu  tu thieu  nam thanh nien tu thieu  tu thieu cung nguoi yeu  tu thieu cung ban gai  do xang tu thieu  nua dem thieu ban gai  mau thuan tinh cam  thieu nguoi yeu vi mau thuan  bao  bao cong an  bao an ninh  cong an  tu tu  tu sat  tu tu tap the  tu sat tap the  cong an  bao cong an   bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc   tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  vn

Tâm đang điều trị trong bệnh viện

Tìm hiểu thêm thông tin từ những người sống cùng dãy trọ xảy ra vụ việc, nhiều người cho biết, Tâm đang là sinh viên năm thứ 4 khoa Kế toán, Viện đại học Mở. Tâm trước đây thuê trọ gần trường, mới chuyển tới thuê trọ ở đây khoảng 6 tháng thì sự việc đáng tiếc xảy ra. Được biết, Tâm quen và yêu Hải đã được gần 3 năm. Chàng trai cuồng yêu hiện đang thuê nhà sống tại Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông. Thời gian gần đây, Hải thường xuyên nhắc đến việc hai người sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, với lí do Tâm còn trẻ, công việc học hành đang dang dở nên Tâm chưa đồng ý. Bản thân Tâm muốn sau khi ra trường, xin được việc làm ổn định rồi mới tính chuyện vợ chồng.

Chính vì vậy, giữa hai người thỉnh thoảng lại xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng dẫn đến cãi vã. “Nhiều khi, hai người đóng cửa cãi nhau trong phòng làm inh ỏi cả xóm. Chúng tôi ở đây ai cũng biết nhưng vì là xóm trọ nên những chuyện ồn ào như thế nghe riết cũng thành quen. Anh Hải là người có tính hay ghen tuông nhưng chiều người yêu, không ngờ lại hành động nông nổi thế”, chị Tươi cho biết thêm.

Một người dân sống gần dãy nhà trọ, cũng là người có mặt ngay khi sự việc xảy ra cho chúng tôi biết: “Hôm đó vào khoảng gần 12h đêm, khi mọi người đang ngủ thì có tiếng kêu gào ầm ĩ, tôi cứ tưởng nhà khác có trộm đến lấy đồ. Khi chạy ra thì giật mình nhìn thấy ở cổng xóm trọ trước mặt có một người thanh niên người đang bốc cháy sáng rực giữa đêm tối. Sau đó, mọi người trong xóm trọ chạy ra cùng nhau dập lửa, rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu”.

Nỗi đau của hai gia đình “thông gia”

Sau khi được mọi người trong xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện tại cả Hải và Tâm đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Đứng ở khu điều trị, chốc chốc lại đôn đáo chạy với vẻ mặt đầy lo lắng, ông Ngô Văn Vượng (52 tuổi, bố của Hải) bảo đã mấy ngày nay mình không ngủ. Ông Vượng cho biết: “Tôi có ba người con, chị gái đầu lấy chồng đã có cuộc sống riêng. Hải là con thứ hai, lúc nó bị bỏng, thằng út định giấu không báo về cho bố mẹ, nhưng bác sĩ bảo nguy kịch. Nó sợ và lo cho anh, gọi về cứ khóc, mãi mới nói được“. Anh Hải với chị Tâm đốt xăng tự tử”. Nghe thế tôi rụng rời chân tay. Mới hôm ba mươi tháng tư, hai đứa còn về nhà chơi, tay trong tay quấn quýt không rời. Vậy mà giờ…”.

tu thieu cung ban gai  an mang  giet nguoi  tin nhanh  bao

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.G

Được biết, từ khi nhận được tin Hải cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Quốc gia, mẹ của anh, bà Vũ Thị Mão (49 tuổi) cũng ốm liệt giường, “Hôm trước, bà ấy lên thăm con, tôi cho ở bệnh viện một lúc rồi bảo người nhà đưa về ngay, sợ bà ấy không chịu được. Tôi cũng cố giấu bà ấy tình hình sức khoẻ của con. Chẳng may nó có mệnh hệ gì không biết bà ấy sẽ sống như thế nào”, ông Vượng nói tiếp. Ngồi tâm sự với tôi, nước mắt ông Vượng cứ rơm rớm, ông vừa trách mà vừa thương đứa con dại dột của mình. Khi tôi và ông Vượng ngồi dưới hành lang, bất chợt có tiếng nói bên tai: “Tình hình cháu thế nào rồi ông (?)”, người phụ nữ hỏi câu ấy không ai khác là bà Mười (mẹ của Tâm – PV). Đáp lời bà Mười, ông Vượng chậm rãi nói: “Mai nó mổ, bác sĩ bảo tình hình không được khả quan cho lắm”.

Không khí ngột ngạt, khó thở bao trùm cuộc đối thoại của những người làm cha làm mẹ. Quay sang tiếp chuyện phóng viên, bà Mười nức nở than: “Sao nó lại nông nổi, dại dột, thiếu suy nghĩ thế không biết (?). Giờ thì nằm đó, tương lai không biết như thế nào chú ạ”. Khẽ lấy khăn mùi xoa lau những giọt lệ đang ứa ra từ hai khóe mắt, bà Mười nói tiếp: “Chúng nó quen nhau cách đây ba năm. Ngày lễ, ngày Tết, chúng nó đều đưa nhau về hai bên gia đình chơi. Nội ngoại hai họ đều biết chuyện và ủng hộ hai đứa yêu nhau. Hôm 30/4, chúng nó về đây (Hà Nam) chơi rồi mới về dưới Nam Định. Yêu nhau mấy năm vậy mà giờ, chúng nó lại dùng xăng tự gây ra những vết thương cả thể xác, tâm hồn. Bố mẹ người thân cũng điêu đứng theo”.

Trao đổi với PV báo ĐS&HN, cả ông Vượng và bà Mười đều có ý kiến chung giống nhau: “Hai đứa nó yêu nhau, gia đình đều biết. Nhưng hai bên chưa đi lại với nhau. Khi nào thằng Hải, cái Tâm muốn lập gia đình với nhau thì người lớn mới nói chuyện cưới xin được”. Bà Mười còn nói thêm: “Chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chúng tôi cũng nghe hai đứa kể nhiều về ông bà dưới đó. Cái Tâm bảo hai bác sống rất tình cảm. Dù chưa phải dâu con nhưng biết cái Tâm bị dạ dày, bà Mão còn gửi mật ong với bột nghệ cho con bé. Tết nhất, nhà tôi với nhà bác ấy vẫn gừi quà, chúc mừng nhau. Năm nay, cái Tâm nó cũng học xong, nếu chúng nó không xảy ra chuyện, thì có khi tháng 10 này sẽ kết hôn rồi. Gia đình hai bên đều vun vén cho hai đứa, vậy mà giờ thành ra như vậy”.

Nguyên nhân vì sao mà Hải đã dùng xăng biến mình và người yêu thành hai ngọn đuốc chỉ có hai người đang nằm trên giường bệnh mới biết rõ nhất. Nhiều ý kiến cho rằng, Hải bực tức vì Tâm không đồng ý cưới mình. Hơn 1.000 ngày yêu nhau với những kỷ niệm ngọt ngào, tưởng chỉ đợi ngày lên xe hoa nhưng chỉ bằng hai ca xăng, Hải đã tự tay phá bỏ tất cả. Nạn nhân của sự bồng bột, yêu thương mù quáng của Hải không ai khác chính là bản thân và chính người con gái anh hết lòng yêu thương. Còn người sinh thành ra đôi trẻ, giờ đang phải chạy đua để cứu tính mạng và cả tình yêu hơn 1.000 ngày vun đắp cho những đứa con.

Con dại cái mang

Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi hướng về cõi xa xăm, ông Vượng chua xót nói: “Tôi bán hết rồi, chỉ còn mảnh đất, cái nhà che mưa che nắng là chưa bán. Nhưng rồi có khi cũng phải bán, tôi nghe bác sĩ bảo thằng Hải ít nhất cũng phải mất 500 triệu đồng. Số tiền ấy, cả đời vợ chồng tôi lao động cật lực cũng không làm ra. Bỏ con sao được, phải cứu nó chứ, lớn rồi mà không có khôn”. Nói đến đây, giọng ông Vượng lạc đi: “Thôi, con dại cái mang…”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Tiến (Đời Sống & Hôn Nhân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN