Án chung thân cho kẻ đâm người tình và tình địch thương vong

Mặc dù đã có vợ nhưng Tranh vẫn tìm cách qua lại với một phụ nữ góa chồng. Thấy bà Liễu và ngồi nói chuyện với ông Vinh hắn đã nổi máu ghen vung dao sát hại tình địch, đâm người tình trọng thương.

Sáng ngày 1/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tranh (51 tuổi, trú tại thôn 5A, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi cố ý gây thương tích và giết người.

Theo cáo trạng, năm 2012, Tranh và bà Trần Thị Liễu (42 tuổi, trú tại thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) có quan hệ tình cảm. Mối quan hệ này kéo dài đến năm 2014 thì bà Liễu phát hiện Tranh đã có gia đình, vợ con đều hều nên quyết định chấm dứt. Mặc dù vậy nhưng Tranh vẫn thường xuyên tìm đến nhà bà Liễu để níu kéo mối quan hệ ngoài luồng này nhưng không được đồng ý.

Án chung thân cho kẻ đâm người tình và tình địch thương vong - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Tranh trước tòa.

Đến đầu năm 2015, ông Hà Văn Vinh (51 tuổi, trú cùng thôn với bà Liễu) quen biết và thường xuyên đến nhà bà Liễu chơi. Nhận thấy mối quan hệ của ông Vinh và bà Liễu ngày càng thân thiết Tranh đã nổi cơn ghen tuông, nhiều lần đe dọa bà Liễu và ông Vinh đề nghị chấm dứt mối quan hệ này.

Vào khoảng 22h ngày 21/3/2015, Tranh tìm đến nhà bà Liễu thì phát hiện bà và ông Vinh đang ngồi nói chuyện trước hiên nhà. Lúc này Tranh rất tức giận nên bỏ ra sau bếp, bà Liễu và ông Vinh cũng đi vào phòng khách ngồi.

Một lúc sau, Tranh từ lấy ở dưới bếp một dao bầu giấu vào người rồi lên phòng khách kéo ghế ngồi sát bà Liễu. Sợ rằng Tranh sẽ gây sự nên bà Liễu đã tìm cách đuổi khéo hắn về. Thế nhưng, Tranh cũng nói lại: “Nếu về thì cả ông Vinh cùng về”. Nghe vậy ông Vinh cũng nói: “Thế thì cả hai cùng về” rồi đứng dậy đi ra sân.

Tuy nhiên, khi vừa đi đến giữa sân, Tranh cố tình chạm vào người bà Liễu thì bị bà phản ứng lại. Tức giận, Tranh rút dao bầu ra đâm một nhát vào tay bà Liễu rồi chạy ra xe định trốn thoát.

Thấy vậy, ông Vinh đuổi theo kéo lại khiến Tranh ngã xuống sân. Lúc đó, Tranh liền cầm dao đâm hai nhát vào ngực và bụng ông Vinh, bà Liễu chạy ra can ngăn thì cũng bị Tranh đâm thêm một nhát vào hông. Sau khi gây án, Tranh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra ông Vinh và bà Liễu được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Vinh đã tử vong. Riêng bà Liễu bị tổn hại 35% sức khỏe. Sáng ngày 22/3, Tranh đã đến Công an huyện Ea Kar đầu thú và giao nộp hung khí gây án.    

Án chung thân cho kẻ đâm người tình và tình địch thương vong - 2

Người thân gia đình bị cáo Tranh đã bức xúc lao vào đánh bà Liễu tại trụ sở tòa án, lực lượng công an phải can thiệp thì vụ việc mới dừng lại.

Nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tranh tù chung thân về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hình phạt chung là chung thân.

Ngoài ra HĐXX cũng yêu cầu gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 44 triệu đồng.

Người thân của bị cáo Tranh đã cho rằng nguyên nhân của vụ án là do bà Liễu đã gạ gẫm, lôi kéo Tranh vào cuộc tình tay ba nên sau khi kết thúc phiên tòa một số người đã lao vào đánh bà Liễu ngay sân trụ sở tòa án. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp và Cảnh sát Cơ động 113 phải can thiệp thì vụ việc mới dừng lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Cường (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN