Ác mộng của những cặp tình nhân (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Một đôi nam nữ bị giết bởi nhiều phát súng nơi nghĩa trang vắng gần thị trấn Lasca. Hung thủ là nỗi ám ảnh của những cặp tình nhân nơi đây.

Trong rất nhiều năm, “con quỷ dữ” vùng Florence luôn rình rập những cặp trai gái yêu nhau để sát hại. Cả hai đều bị giết, nhưng  nạn nhân nữ luôn chịu sự hành hạ dã man hơn trước khi chết. Một người đàn ông trung tuổi bị nghi ngờ chính là con quỷ dữ đó. Đã có một vài phiên tòa được mở ra để xét xử nhưng chưa đi đến phán quyết cuối cùng.

Người đàn bà hư hỏng

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8/1968 với cái chết bất ngờ của Barbara Locci, một người phụ nữ 32 tuổi đến từ Lastra và người yêu cô, Antonio Bianco. Barbara đã kết hôn và có một cậu con trai nhưng người dân xung quanh thị trấn nhắc đến Barbara như một người phụ nữ lăng nhăng và có biệt danh “Ong chúa”.

Tối ngày 21/8/1986, Barbara, cậu con trai nhỏ và Antonio trở về từ rạp chiếu phim. Khi cậu bé đã ngủ say trên xe, Antonia dừng lại gần khu nghĩa trang ven đường, đề nghị Barbara quan hệ với mình. Barbara đã đồng ý.

Khi cả hai chưa kịp bắt đầu cuộc vui thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện, bắn liên tiếp về phía cả hai khiến họ tử vong tại chỗ.

Sau khi ra tay, hung thủ đã ôm cậu bé đang ngủ ở ghế sau và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày hôm sau, một người nông dân trong thị trấn bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Một cậu bé đứng trước cửa nhà mình, tay nhấn chuông liên hồi và mếu máo trong nước mắt, “Mẹ cháu và chú Antonio đã chết”. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiền trường.

Ác mộng của những cặp tình nhân (Kỳ 1) - 1

Salvatore Vinci

Tại hiện trường, cảnh sát thu được tám viên đạn loại 0,22 xung quanh chiếc xe màu trắng hiệu Alfa Romeo được đăng kí tại Arezzo, chủ chiếc xe là Antonia Biano.

Ai đã ra tay giết hại cặp tình nhân này? Mục đích của hắn là gì?

Ngay trong sáng hôm đó, cảnh sát đã có mặt tại nhà Stefano Mele, chồng của Barbara để thu thập thông tin. Khi họ tới, Mele đang chuẩn bị hành lí để rời đi. Hành động vội vã và lung túng của Mele khiến cảnh sát nghi ngờ anh có liên quan đến vụ việc. Mele được điều tới trụ sở điều tra.

Mele khai rằng đêm hôm trước anh có mệt và nằm cả ngày ở nhà. Có hai người bạn đã đến thăm là Carmelo Cutrona và Antonia. Cả hai đều có tình ý với vợ anh.

Trong suốt quá trình xét hỏi, Stefano có nhắc đến một người đàn ông tên là Francesco Vince, tay này đã bị bắt hồi tháng 11 năm 1967 do liên quan đến việc ngoại tình. Khi Vince ra tù, hắn vẫn tiếp tục qua lại với Barbara. 

Nhận tội

Ngày 23/8, Mele bất ngờ nhận mình đã giết hại vợ và Antonia với sự hỗ trợ của Salvatore Vinci, anh trai Francesco.

Trong lời thú tội của Mele, Barbara và con trai đã không trở về nhà trước 11h20 ngày 21/8, Mele đã đi tìm họ. Khi đến quảng trường thị trấn Lasta, Mele có gặp Salvatore và được cho biết vợ con mình đang đí xem phim cùng với Antonio. Salvatore lớn tiếng với Mele việc anh để vợ mình công khai ngoại tình như vậy và nói muốn giúp Mele chấm dứt tình trạng này.

Cả hai đã đi theo Barbara và Antonio khi họ rời rạp chiếu phim. Mele đã ra tay sát hại họ bằng khẩu súng do Salvatore đưa cho. 

Mele bế con trai ra khỏi xe khi cậu bé còn say ngủ rồi lái xe đến cầu Signa để phi tang khẩu súng.trước khi quay về nhà.

Lý do Mele khai đó là do quá mệt mỏi với việc bị vợ mình phản bội công khai như vậy. Trong lời khai của mình, Mele đã không nhắc đến việc cậu con trai đã chứng kiến mọi chuyện như thế nào.

Ngày 24, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm khẩu súng gây án tại nơi Mele khai nhưng không có kết quả. Quay trở lại xét hỏi Mele, bất ngờ Mele phỉ nhận những lời khai trước đó của mình và cáo buộc Francesco Vinci là hung thủ. Tuy nhiên lời khai này không có tác dụng.

Ác mộng của những cặp tình nhân (Kỳ 1) - 2

Hiện trường vụ án Pettini

Hai năm sau ngày xảy ra án mạng, Mele bị kết tội là hung thủ duy nhất giết vợ mình cùng tình nhân. Mele bị kết án 14 năm tù giam. 

Sáu năm sau đó, cái tên Stefan Mele và việc anh ta giết vợ gần như bị lãng quên. Nhưng liên tiếp những vụ giết ngượi lại xảy ra tại khu vực phía Bắc Florence.

Ngày 14/9/1974, Stefania Pettini 18 tuổi và Pasquale Gentilcore 19 tuổi bị phát hiện đã chết tại khu vực San Lorenzo. Pettini bị giết hai rất dã man bổi nhiều nhát dao. Gần khu vực đó, cảnh sát tìm thấy chiếc túi xách của phụ nữ.

Khám nghiêm tử thi, cảnh sát kết luận cả hai đều chết bởi những viên đạn từ một khẩu súng nòng nhỏ. Sau khi băn chết cả hai, hung thủ đã đâm Pittini 96 nhát dao.

Kẻ nào đã ra tay dã man đến như vậy? Có sự liên hệ nào giữa hai vụ án? Mời các bạn đón đọc  Ác mộng của những cặp tình nhân (Kỳ 2)  vào SÁNG SỚM ngày 02/02/2014.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Ác mộng của những cặp tình nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN