4 người một nhà bị sát hại: Cả bản nơm nớp lo sợ

Hai tuần sau vụ thảm sát cả 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), không khí lo sợ, tang tóc vẫn bao trùm cả bản.

Chưa bao giờ có việc đau lòng như vậy

Sáng ngày 14-7, từ thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An), mất khoảng 2 giờ đi xe máy vượt qua gần 30 km đường rừng, chúng tôi có mặt tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Bản nhỏ nằm lọt thỏm giữa trùng điệp núi rừng sát biên giới Việt - Lào.

4 người một nhà bị sát hại: Cả bản nơm nớp lo sợ - 1

Ông Lo Văn Bình chưa hết bàng hoàng trước cái chết của 4 người thân trong gia đình

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đến nhà ông Lo Văn Bình (81 tuổi, bố của nạn nhân Lo Văn Thọ). Trước đó, ngày 2-7, trong lúc đi đánh cá vực khe Cát Tả, thuộc địa bàn bản Phồng, người dân phát hiện thi thể 4 người thân của ông Bình gồm: anh Lo Văn Thọ (27 tuổi) bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ, 60 tuổi), chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) và con trai anh Thọ (mới 8 tháng tuổi) nằm chết cạnh bờ suối.

Ngồi co ro trong căn nhà nhỏ, vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Bình nhớ lại : “Chiều tối hôm đó (ngày 2-7) đang ở nhà chăm sóc mấy con lợn thì thấy người dân bản đi làm rẫy về báo là cả nhà ông ở trên rẫy bị chém chết. Lúc đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, một lúc sau trấn tĩnh lại nghe mấy người kể chi tiết cảnh vợ, con trai, con dâu và đứa cháu 8 tháng tuổi chết nằm cạnh lán và bờ suối tôi mới tin đó là sự thật. Tôi liền chạy lên khu vực lán nơi gia đình bị sát hại thì mọi người lo lắng ngăn lại”.

Theo ông Bình, chỉ mới trước đó 3 ngày ông còn ở trên khu vực lán cùng vợ và con cháu, sau đó gia đình có việc nên ông về nhà ở bản Phồng. “Bình thường cả gia đình đều ở trên lán để đi làm rẫy, cách đó 3 hôm, thằng con trai bảo về nhà chăm mấy con lợn nên tôi về. Nếu ở lại chắc chúng cũng giết tôi rồi" - ông Bình nói.

Người dân ở bản Phồng cho biết từ trước tới nay, ở bản chưa bao giờ có việc đau lòng như vậy. Trưởng bản Phồng, ông Viềng Văn Đỗ kể: “Gia đình tôi ở đây nhiều đời rồi, chưa bao giờ có sự việc cả gia đình bị sát hại dã man như vậy cả”.

Cũng theo ông Đỗ, sau sự việc cả gia đình anh Thọ bị sát hại, người dân bản rất lo lắng. “Bản có 148 hộ dân với trên 600 nhân khẩu, quanh năm bà con dựng lán làm rẫy ở trong rừng sâu. Từ khi có thông tin nhà anh Thọ bị sát hại, người dân luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ”.

4 người một nhà bị sát hại: Cả bản nơm nớp lo sợ - 2

Sau khi 4 người trong gia đình bị sát hại, ông Bình được người thân đưa về nhà anh trai ở bản Phồng chăm sóc

4 người một nhà bị sát hại: Cả bản nơm nớp lo sợ - 3

Người dân bản Phồng hiện sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ

Truy bắt hung thủ ráo riết

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vụ thảm sát 4 người trong cùng một gia đình được người dân phát hiện vào khoảng 15 giờ ngày 2-7, trong lúc đi đánh cá ở khu vực khe Cát Tả, thuộc địa bàn bản Phồng.

Tại hiện trường, anh Thọ mặc quần đùi, không mặc áo nằm chết ở chân lán của gia đình, trên cổ và mặt có nhiều vết chém sâu. Cách nơi phát hiện thi thể anh Thọ khoảng 40 m, thi thể bà Chương được phát hiện bên bờ suối, trên người có nhiều vết chém. Dưới lòng suối cách nơi phát hiện thi thể bà Chương không xa, thi thể chị Yến được phát hiện chết nằm sấp với 3 vết chém, trên lưng chị Yến vẫn còn địu đứa con trai 8 tháng tuổi.

4 người một nhà bị sát hại: Cả bản nơm nớp lo sợ - 4

Ông Bình trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động - Ảnh: CTV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đây là một vụ án mạng và quyết định khởi tố vụ án. Trưa ngày 14-7, một cán bộ Phòng PC45 công an tỉnh Nghệ An đang có mặt tại bản Phồng cho biết, địa hình rừng núi phức tạp, hiện trường vụ án nằm trong rừng sâu, cách bản khoảng hơn 1,5 giờ đi bộ, hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra bắt giữ hung thủ.

Liên quan đến án mạng nghiêm trọng trên, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định hiện công an tỉnh đang tập trung mọi lực lượng điều tra phá án trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người lao động)
Thảm sát 4 người chết ở Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN