3 bà cháu bị sát hại: Rơi nước mắt ngày đại tang

Chứng kiến đám tang một già, hai trẻ thơ trong một gia đình khiến ai cũng phải rơi nước mắt.

Đại tang trong một gia đình

Như tin tức báo Đời sống & Pháp luật đã đưa, ngày 11.4, tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu (Nam Định) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Vóc (SN 1975) đã dùng dao phát nương, sát hại bà Nguyễn Thị Ng (52 tuổi) và hai cháu Đỗ Văn Đ (8 tuổi), Đỗ Văn M (3 tuổi) tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, Vóc dùng dao chém trọng thương vợ chồng anh Đỗ Văn Kiên và chị Nguyễn Thị Thơm - bố mẹ của hai cháu Đ và M.

Sự việc xảy ra khiến người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng, không ai dám tin vào viêc Vóc có thể sát hại 3 người cùng một lúc như vậy.

Tìm về nơi xảy ra sự việc, nhìn đám tang ba người xấu số khiến ai cũng phải xót xa. Cả con đường chật kín khi rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Đi trước là di quan của bà nội và sau đó lần lượt là di quan của hai đứa cháu bé bỏng.

Nỗi đau dường như quá sức chịu đựng với vợ chồng anh Kiên. Họ không thể gượng dậy để đưa thi thể mẹ và hai con về nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh Kiên dù bản thân thương tích nặng, nhưng không nằm tại bệnh viện để điều trị, nhất quyết đòi bác sĩ cho về để nhìn mẹ và hai con lần cuối. Còn chị Thơm, cứ ai nhắc đến hay hỏi thăm về con trai, chị bật khóc nức nở, ngất liên tục và phải nhờ đến bác sĩ chăm sóc.

“Một cú sốc lớn đối với vợ chồng anh Kiên không biết bao giờ họ mới vượt qua được. Gia đình đang hạnh phúc, bỗng nhiên trở nên tan nát. Sau này không biết hai gia đình sẽ ra sao khi họ là anh em và gần ngay sát nhà nhau”, một người hàng xóm cho biết.

3 bà cháu bị sát hại: Rơi nước mắt ngày đại tang - 1

Đám tang của ba bà cháu.

Hung thủ trầm cảm hay do mâu thuẫn gia đình?

Ở đây, phóng viên được nghe rất nhiều lời bàn tán của người dân về nguyên nhân cái chết hay những biểu hiện lạ của Vóc trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng này.

Có người cho rằng Vóc có dấu hiệu trầm cảm, bởi trước khi xảy ra án mạng, Vóc có lên Lào Cai làm với chồng trên đó. Nhưng sau đó một thời gian, Vóc có dấu hiệu lẩn thẩn nên đã trở về nhà sinh sống cho đến khi sự việc xảy ra.

Cũng có người nói Vóc là người khá mê tín và hay đi cúng bái. Trước khi xảy ra vụ án, gia đình Vóc và gia đình nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn với nhau về tranh chấp đất đai.

Được biết, cách đây khoảng 2 tháng, bà nội Vóc mất. Trong ngày tổ chức 49 ngày cho bà nội thì có nhập vào người Vóc. Tuy nhiên, sự việc này thuộc về phần tâm linh nên không nhiều người tin tưởng.

“Nguyên nhân sự việc như nào thì chúng tôi chưa biết. Tuy nhiên, mọi người ở đây họ đồn nhau rằng bà Ng và hai đứa trẻ mất là do trong dòng họ trước đó có người mất nên chạm phải “Tùng”, giờ người ta mới về bắt đi. Đấy là tôi nghe như thế, còn nguyên nhân chính xác thì tôi không biết”, bà Phạm Thị S, người dân ở đó cho biết.

Liên quan đến vụ án, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Thiệp, Trưởng Công an xã Hải Tân, huyện Hải Hậu. Qua trao đổi, ông Thiệp cho biết, tại cơ quan công an Vóc không chịu khi gì mà chỉ im lặng, nên nguyên nhân vì sao thì vẫn chưa được biết.

“Cuộc sống của hai gia đình bình thường, gia đình anh Kiên có hai cháu nhỏ nay đã tử vong. Gia đình Vóc có 4 người con - 2 trai, 2 gái. Kinh tế của gia đình anh Kiên bình thường, gia đình có kinh doanh quán karaoke và không hề có mâu thuẫn với nhau. Còn Vóc thì đi làm với chồng trên Lào Cai mới về. Những thông tin về Vóc  có bị tâm thần hay trầm cảm hay không thì hiện giờ chưa biết. Tuy nhiên trước đó, Vóc chưa có bệnh án về những bệnh này và Vóc vẫn bình thường”, ông Thiệp cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên An (Đời sống&Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN